Review Cơm Niêu Singapore Kombo 86
1 chút review nhẹ … CƠM NIÊu SINGAPORE KOMBO 86 Nguyễn phong sắc – cầu giấy Không có gì đặc sắc Ban đầu thì ấn tượng là mặt tiền đẹp bắt mắt , bước vào bác bảo vệ sẽ chỉ chỗ để xe , oto đỗ đc trc cửa nhé … Bác bảo vệ sẽ hỏi mình đi mấy ng rồi đàm vào thông báo Ấn tượng ban đầu wao ??? Khá là chuyên nghiệp … Tới khi bước vào 😑 bày trí bên trong bàn ghế quầy thưc sự không ok cho lắm … Khách thưa mà bàn k lau 😑 khi mình ngồi vào bàn 1 lúc khi oder đến mình phải nhắc bạn ơi lau bàn giúp mình kết quả mình là ng lau …. Không gian k đc sạch Mình order 1 cơm gà 69 và 1 cơm 59 sốt BBQ 1 ngô chiên 15k Bạn order hỏi mình có gọi canh không … Mình nói không …. Và order 1 pepsi Mình đợi 30 phút … Lâu nhưng ok thông cảm vì khâu chế biến họ sẽ mang ra trc cho mình 1 cốc pepsi Rồi khi mang đồ ra họ hỏi mình thêm là minh có gọi canh không mình nhắc lại là mình k lấy canh … 2 phút sau 1 bạn khác vẫn mang ra cho mình 2 bát canh như trong hình mình có thắc mắc là k gọi canh sao lại mang canh … Mình k hỏi lại vì vừa trao đổi 2 phút trước chắc là canh ăn kèm còn canh các bạn ấy hỏi mình là canh gọi món theo menu … Bây giờ là khoản tính tiền196k của mình khi thanh toán nhé 69+59+15 là 143 vậy 53k còn lại là 2 bát canh và 1 cốc pepsi loại cao nhỏ chứ k phải lon nhé …. Sau khi đăng bài , mình đã đc 1 bạn giải thích Mình nhìn cơm ảnh trên là cơm 2 mặt cháy thêm 10k 1 phần hình như là 79k còn Q 2M là 69K với tiền ngô là 15k pepsi 15k tổng là là 178k thêm 10% thuế thì là 196k đúng rồi mà bạn Vậy cho nên vì đc bạn giải thích nên mình mới biết tại sao hết 196k và k đc bạn oder giới thiệu nên mình k biết , các bạn ấy chỉ hỏi có hay không và sau đó tính tiền , mình nghĩ mình cũng có quyền biết chiên 2 mặt sẽ thêm tiền cũng mong sau này các bạn ấy nói cho khách biết về điều này … Còn đây là phần cảm nhận của mình 😑 cái niêu to hơn cái bát ăn cơm 1 xíu với 6-70k mình nhận lại là như vậy , cái niêu gang quá là bựa cái dế nồi vừa cháy vừa bẩn thực sự khiến mình cảm thấy phản cảm mình k hiểu nhưng cứ coi như phong cách là như vậy đi … Nhưng mình thấy thực sự không thoả đáng , phần cơm đc chiên cháy hơi nhiều dầu và ngấy khoan không nói về thịt mình chỉ nói về cơm đủ 1 khẩu phần lót dạ chỉ vừa 1 bát con 😑 mình đã từng ăn cơm thố nếu so sánh với cơm thố có vẻ khập khiễng về vấn đề mặt bằng cao và thuế má nhưng 1 suất ăn của cơm thố khu nhà sách TRÍ TUỆ đủ no phải nhiều gấp đôi , kim chi và canh miễn phí và thự sự ngon hơn nhiều … Mà mỗi suất chỉ 40-45k 😑 … Bạn nào mà ăn cơm lotte hoặc jolibee rồi thì biết …. Lotte chỉ hơn 40k 1 suất 1 bát cơm nén đầy , 1 phần thịt , salat ăn kèm …. Còn jolibee thì 50k cả cơm thịt salat và pesi luôn 😑 đặc biết sạch sẽ và order chuẩn và mặt bằng họ thuê thuế má cũng cực đắt … Đây là cảm nhận lần đầu tiên khi ăn và nếu cho sự lựa chọn mình sẽ k quay lại …. Noooooo
Bạn cần đăng nhập để thực hiện bình luận.
Nếu chưa có tài khoản đăng ký tại đây