Review Nhà hàng 6 Degrees
[Góc khen]
Nhân dịp nới lỏng giãn cách xã hội nên 25/04 đi ăn ở 6 degrees đây các bạn ạ.
Trưa lùa vội gói mì tôm tối đi ăn cho bõ.
Mình ăn các món sau:
1. Salad cá ngừ: đẫm sốt ăn thích hơn salad ở Pizza 4P, bát to nhiều.
2. Súp cua măng tây: thơm mùi cua, không bị tanh hay hôi.
3. Gan ngỗng Pháp: được mỗi miếng 200k hai vợ chồng chia nhau. Sốt ngon tuyệt.
4. Sườn cừu: ngon, mình thích ăn nạc pha lẫn mỡ. Sốt ngon. Nhiều thịt. 2 người chỉ ăn hết 1 sườn là chán. Đĩa có 2 miếng sườn.
5. Thăn vai bò Úc: món này không hợp với mình. Sốt cũng không hợp nên cắn vào nhả ra ngay. Đĩa chừng 200g.
6. Chim bồ câu quay: ngon lắm.
7. Về đồ uống mình chọn sữa chua dâu hạnh nhân gì gì đó tên dài ngoằng. Uống ngon.
Món lên nhanh. Nhân viên phục vụ tốt và tinh ý. Khi cắt miếng thịt bò vì nó hơi tái mình có nhăn mặt. Ngay lập tức có nhân viên từ xa đi đến bảo: “Em thấy chị đang có bầu, chị có muốn em làm chín thịt hơn không ạ? Tuy nhiên thịt sẽ hơi khô”
+1 điểm và mình sẽ quay lại vì thái độ phục vụ, món sườn cừu và chim bồ câu quay + gan ngỗng.
Sau bao nhiêu ngày hom hem cuối cùng cũng được đi ăn nhà hàng mà bấy lâu các bạn hay khen trên group.
Cảm giác được ăn đồ ngon, vừa tiền, ngồi trong không gian trần cao thoáng đãng, âm nhạc êm dịu phát ra từ loa Bose thấy đỡ stress hẳn.
Nhà hàng hai tầng (7&8) có nhiều view đẹp và cây cảnh xuất sắc. Ngắm mãi không chán. Để xe có người trông free và có chỗ cho trẻ em chơi, nhiều đồ chơi đa dạng.
Hôm mình ăn trời lạnh nhưng có nhiều người vẫn lựa chọn ngồi ngoài trời.
Trần cao, rộng thoáng nhưng cái mặt bàn bằng đá đen cảm thấy không hợp lắm.
Bạn nào biết chỗ tựa tựa như 6 degrees gợi ý giúp mình nhé.
(Tổng bill 4 người lớn 1 trẻ em cả đồ ăn và uống là 2,1tr).
Bạn cần đăng nhập để thực hiện bình luận.
Nếu chưa có tài khoản đăng ký tại đây