Cafe Giảng - Trải nghiệm cafe trứng ở quán đông khách
Không biết trước lúc “ai đó” đặt 3000 cốc cafe trứng cho đoàn Triều Tiên thì quán đã đông khách dư lày chưa???
.!!!!!! Cơ mà hôm nay đông quá, thở ko nổi bà con ạ!!!
Nay mình đi với 3 người bạn nữa, tầng 1 full chỗ, leo lên tầng 2 cũng full chỗ. Quán đông khách và không có cửa sổ nên mình thấy ngột ngạt kinh khủng!!!
Mình định bỏ về vì ngột và ko có chỗ. Cuối cùng vơ đc 4 cái ghế ở xó nhà, thế là chia nhau ra ngồi ở mế chân cầu thang. Trông bựa :3
Lúc đầu mình gọi 3 cafe trứng nóng và 1 cafe trứng đá, mỗi thằng 1 cốc! Mình thấy cafe thì cũng thơm, nhưng ko thơm và đậm đà như cafe trong nhà mình (quê mình ở Đắc Lắc). Nhưng điểm cộng lớn nhất ở đây là trứng sữa đánh (ở trên bề mặt cafe) rất thơm, ngậy, ngon và ko bị tanh! Kết hợp 2 món này lại thành cafe trứng thì túm lại là khá là ngon! Mình chấm cho 8.75 điểm!
Lúc sau mình gọi thêm 1 cốc trứng sữa và 1 cốc đậu xanh trứng sữa nữa! Cũng rất ngon, mỗi tội ăn xong cũng hơi ngấy ngấy, vì ăn nhiều quá ::))))))
Uiiiiii ước gì quán thò ra mặt đường, vừa uống vừa hóng mát và buôn dưa lê có phải sướng ko! Đến quán này uống cafe trứng, đúng chất là đến vì sản phẩm chứ ko phải đến vì thứ gì khác đấy, vì thực sự là quán khá là chật và bí!
Mọi người có cơ hội ghé thử và thưởng thức nhé!
Cafe Giảng - 39 Nguyễn Hữu Huân
#KhanhAn
#Reviewdoancotam
#CafeGiang
#39NguyenHuuHuan
Bạn cần đăng nhập để thực hiện bình luận.
Nếu chưa có tài khoản đăng ký tại đây