ĂN MÓN GÌ CHỈ CÓ Ở HÀ NỘI KÌ 1 1. Tiệm trà chị Huệ - Linh Trà 15A Hàng Tre Nhắc đến

  • 509 Views
  • 0 Comments
  • 30 November, 2020
ĂN MÓN GÌ CHỈ CÓ Ở HÀ NỘI KÌ 1

1. Tiệm trà chị Huệ - Linh Trà 15A Hàng Tre 🌸
Nhắc đến trà ở Hà Nội thì chắc chắn là chúng mình sẽ nghĩ tới Phúc Long, Yu Tang..v..v nhưng mục đích của bài review này mình muốn chỉ nhắc về những tiệm “chỉ có thể đến Hà Nội mới có” nên mình chọn Linh Trà. Đây là quán trà khá lớn ở phố cổ và chỉ có duy nhất ở Hà Nội chứ các tỉnh thành khác đều chưa có. Có thể nói là tên tuổi đã từng làm nức lòng người hâm mộ, một là vì cái tên quán trà chị Huệ, hai là vì đồ uống ngon nhưng cũng từng có những lời chê ví dụ như ồn ào, nhiều trẻ con… thì mình vẫn chọn đích mục sở thị.

Cá nhân mình và rất nhiều người bạn mình từng đến đều có chung một quan điểm là trà ở đây rất đậm đà. Chuyện quán bị ồn thì chắc do hên xui, lúc mình đến quán nhẹ nhàng bình yên, chắc do không thấy có tụi con nít nó nô. Không gian thì có nét cũ kĩ pha hiện đại, thích hiện đại thì ra ban công mà thích cũ kĩ thì chụp trong nhà.
Điểm cộng với mình là nhà vệ sinh ở đây sạch. Rất sợ đi mấy quán mà đang uống dở cốc nước, đi vệ sinh ra mắc ói vì bẩn, không uống tiếp nổi luôn. Với cả ở đây quan trọng là gặp nhiều Celeb =)) bạn mình nó biết chứ mình thì mù tịt, thỉ thoảng nó lại chỉ diễn viên nọ diễn viên kia kìa mà mình chả biết ai với ai, chắc do mình không xem phim Việt nhiều.

Bánh ở đây ngon, có cái tart dâu đế hơi bị bột nhưng dâu rất tươi cả ngọt cực. Mấy bánh còn lại vừa miệng lắm ý.
Đánh giá thì sẽ là điểm 8.5 / 10 và sẽ cho vào danh sách “Ăn uống gì ở Hà Nội” nhá ! Đặc biệt ở quán rất văn minh, làm hẳn biển cấm bóng cười cỏ mỹ cho chắc cốp =))))

2. Cơm rang Cửa Bắc 🌸
Nhắc đến cơm rang chắc chắn là mọi người sẽ nghĩ đến thứ cơm khô khô và bứ cổ đúng không ? Mình vẫn thường nghĩ thế cho đến khi ăn cơm rang ở đây thì thay đổi hoàn toàn suy nghĩ luôn. Minh gọi một cơm rang dưa bò, cơm ra rất nhanh. Về cảm quan thì mình thấy nhìn khá ngon mắt, cơm được đảo với trứng (chắc cũng cho tí nghệ) thì mới vàng ruộm được như này, thịt bò xào thái lát mỏng nên mềm chín tới chứ không hề bị dai, dưa ướp khá đậm đà. Cơm không bị khô như nhiều chỗ khác mình nghĩ do quán đặt thịt và dưa xào lên trên, nước xào ngấm một chút vào cơm nên rất vừa miệng. Đi kèm mỗi xuất cơm sẽ là một đĩa rau sống và một bát con con nước mắm chấm rau như kia, mình thấy khá ổn.

Quán ngay mặt đường Cửa Bắc nên rất dễ tìm, chủ quán thì không niềm nở cũng không khó tính, nói chung vô thưởng vô phạt nên không nhận xét gì về dịch vụ ở đây. Nhưng cơm thực sự ngon miệng, hoặc có thể là hợp với khẩu vị của mình.

Giá cho một suất cơm rang dưa bò này là 45k, ăn no ná thở luôn đấy. Nếu lượn lượn phố cổ không biết ăn gì cho no thì mình sẽ note quán này vào ngay. Chắc bụng rồi muốn đi lượn đâu thì lượn.

3. Chè bốn mùa Hàng Cân 🌸
Quán chè từng bị chửi một thời về thái độ của chủ quán và nhức nhối với vấn đề để xe cộ đây. Món thứ 3 mình chọn là tiệm chè này bởi thực sự với một đứa cuồng chè như mình thì rất khó để tìm một quán chè ở Hà Nội có đa dạng món như ở đây và có được hương vị ngon như ở đây. Thực tình luôn. Chè khúc bạch ở đây cho cực đầy đặn, miếng khúc bạch mềm mịn dẻo nhẹ tan trong miệng, nước cũng ngọt thanh. Chè Sen nhãn dừa ở đây thì đúng là vô đối rồi, không chỗ nào có. Mỗi hạt sen ninh nhừ được một miếng nhãn giòn giòn bọc ngoài, dừa nạo thớ to kèm nước chè ngọt nhẹ gây nghiện dã man. Vào quán trong lúc nào cũng ngửi thấy một mùi như mùi nhang thơm, thích lắm.

Chủ quán ở đây chắc cũng thay đổi rồi, mình thấy đến ăn mấy lần đều niềm nở lắm. Duy chỉ có cái mình khuyên các bạn nên cân nhắc đó là món bò khô mới toanh của nhà này =)) Hôm trước vừa mua ăn thử cái gân bò hay sao ý, dầu mỡ dã man, miếng gân thì tẩm ướp vị nhạt lắm, thề tiếc tiền nhưng ăn cố mãi không hết phải bỏ. Chỉ nên ăn chè thôi nhé các bạn 😢😢

Đánh giá 8/10 điểm. Chỉ có thể đến Hà Nội mới ăn được chè ở đây vì hình như là không có chi nhánh ở tỉnh thành khác, cực đáng thử nhé.

Trên đây là chương trình 3 món phải thử ở Hà Nội kì 1. Đây cũng là cảm nhận cá nhân của mình. Kì 2 mình sẽ đi tìm những món ngon bổ rẻ hơn nữa để chia sẻ với mọi người nháaa. Hẹn gặp lại ❤️❤️

ĂN MÓN GÌ CHỈ CÓ Ở HÀ NỘI KÌ 1 1. Tiệm trà chị Huệ - Linh Trà 15A Hàng Tre 🌸Nhắc đến

ĂN MÓN GÌ CHỈ CÓ Ở HÀ NỘI KÌ 1 1. Tiệm trà chị Huệ - Linh Trà 15A Hàng Tre 🌸Nhắc đến

ĂN MÓN GÌ CHỈ CÓ Ở HÀ NỘI KÌ 1 1. Tiệm trà chị Huệ - Linh Trà 15A Hàng Tre 🌸Nhắc đến

ĂN MÓN GÌ CHỈ CÓ Ở HÀ NỘI KÌ 1 1. Tiệm trà chị Huệ - Linh Trà 15A Hàng Tre 🌸Nhắc đến

ĂN MÓN GÌ CHỈ CÓ Ở HÀ NỘI KÌ 1 1. Tiệm trà chị Huệ - Linh Trà 15A Hàng Tre 🌸Nhắc đến

ĂN MÓN GÌ CHỈ CÓ Ở HÀ NỘI KÌ 1 1. Tiệm trà chị Huệ - Linh Trà 15A Hàng Tre 🌸Nhắc đến

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào hãy là người bình luận đầu tiên

Để lại comment đánh giá

Bài Viết Liên Quan

Hàng ăn ngon
icon01
Bún Chả - 04 Quốc Tử Giám ( Không thấy Tên Tuổi )——-Thời gian: Từ

Bún Chả - 04 Quốc Tử Giám ( Không thấy Tên Tuổi )——-Thời gian: Từ 11h đến tầm 14hHôm nay, đi vào ...

Hàng ăn ngon
icon01
BÁNH MÌ 41 NĂM TUỔI 10K/CÁI !!!Địa chỉ: hàng gai đầu ngõ tô tịch Sáng ra chạy đôi

BÁNH MÌ 41 NĂM TUỔI 10K/CÁI !!!Địa chỉ: hàng gai đầu ngõ tô tịch Sáng ra chạy đôi vòng hồ xong xuôi làm ba cái bánh mì h ...

Hàng ăn ngon
icon01
Em muốn nhờ Facebook vạn năng có anh chị em bạn bè nào biết quán trà hay cafe chill

Em muốn nhờ Facebook vạn năng có anh chị em bạn bè nào biết quán trà hay cafe chill một chút để em đi thẩm cái chứ dạo n ...

Hàng ăn ngon
icon01
GÓC THẤT VỌNG Quá thất vọng cho 1 quán cafe view đẹp. Chiều qua m đến quán cafe

GÓC THẤT VỌNG Quá thất vọng cho 1 quán cafe view đẹp. Chiều qua m đến quán cafe ở CARAT - 39 Lý Thường Kiệt (cạnh hàn ...

Hàng ăn ngon
icon01
Hàng ăn ngon
icon01
ĐƯA EM VỀ THUNG LŨNG MÙA THU - Mù Cang Chải- vùng đất Tây Bắc xa xôi

Anh thường kể rất nhiều về Mù Cang Chải- vùng đất Tây Bắc xa xôi mà anh đã tới, về mùa vàng trên những cánh đồng lúa chí ...

Viewdao.net - Review hàng ăn địa điểm - Công thức nấu ăn

Chuyên trang review đồ ăn, hàng ăn, địa điểm du lịch chính xác. Chia sẻ hàng ngàn công thức nấu ăn độc lạ từ người dùng đóng góp. Không quảng cáo và có tâm nhất vịnh bắc bộ