Ảnh chụp dịp “công tác” Hải Phòng từ khá lâu rồi mà quên up về một số món ăn vặt của

Ảnh chụp dịp “công tác” Hải Phòng từ khá lâu rồi mà quên up về một số món ăn vặt của đất cảng, thiên đường đồ ăn vặt ngồi 1 chỗ ăn trăm món thì là ở chợ Cát Bi nhưng món ngon đặc biệt lại phải đợi đến 4h chiều ở phố Cát Dài đó là món bánh đúc tàu tót mỡ 🤤 cạnh đó có hàng các loại bánh cũng khá ok, còn món tủ khi đến HP chắc chắn là bánh mỳ cay ở phố Đinh Tiên Hoàng món này chắc ai cũng biết rồi chỉ là listing ra cho ai chưa thử đúng chỗ thì qua thôi, bài post với yếu tố show ảnh món ăn và địa chỉ là chính chứ ko review gì nhiều vì toàn món các bạn review rồi 😅
Tên món và địa chỉ có trong từng ảnh 📍

Ảnh chụp dịp “công tác” Hải Phòng từ khá lâu rồi mà quên up về một số món ăn vặt của

Ảnh chụp dịp “công tác” Hải Phòng từ khá lâu rồi mà quên up về một số món ăn vặt của

Ảnh chụp dịp “công tác” Hải Phòng từ khá lâu rồi mà quên up về một số món ăn vặt của

Ảnh chụp dịp “công tác” Hải Phòng từ khá lâu rồi mà quên up về một số món ăn vặt của

Ảnh chụp dịp “công tác” Hải Phòng từ khá lâu rồi mà quên up về một số món ăn vặt của

Ảnh chụp dịp “công tác” Hải Phòng từ khá lâu rồi mà quên up về một số món ăn vặt của

Ảnh chụp dịp “công tác” Hải Phòng từ khá lâu rồi mà quên up về một số món ăn vặt của

Ảnh chụp dịp “công tác” Hải Phòng từ khá lâu rồi mà quên up về một số món ăn vặt của

Ảnh chụp dịp “công tác” Hải Phòng từ khá lâu rồi mà quên up về một số món ăn vặt của

Ảnh chụp dịp “công tác” Hải Phòng từ khá lâu rồi mà quên up về một số món ăn vặt của

Ảnh chụp dịp “công tác” Hải Phòng từ khá lâu rồi mà quên up về một số món ăn vặt của

Ảnh chụp dịp “công tác” Hải Phòng từ khá lâu rồi mà quên up về một số món ăn vặt của