Bài Học Của Con - Niềm Vui Của Mẹ!!! Những Bạn Đã Quen Biết Mình Trên Yêu

Bài học của con - Niềm vui của mẹ!!!

Những bạn đã quen biết mình trên Yêu Bếp chắc hẳn còn nhớ mình có 1 anh chồng “nghiện” đi chợ nhưng “ngại” vào bếp. Để không bị cô đơn trong căn bếp của mình thì mình đã rủ rê thêm vài “đồng minh”; cùng chinh chiến trên mặt trận “khói lửa” này.

Trước đấy thì 3 bạn nhỏ nhà mình cũng vẫn vào bếp cùng mẹ, nhưng chỉ dọn dẹp và phụ mẹ những việc vặt. Hôm Chủ Nhật vừa rồi anh Cả năm nay 9 tuổi nói chuyện với mẹ 1 cách nghiêm túc: “Con muốn mẹ dậy con nấu ăn! Con muốn tự nấu được đồ ăn!”
Mình hỏi con: “Tại sao con muốn tự nấu?”
Con trả lời: “Con muốn làm. Khi nào mẹ đi làm về muộn con sẽ nấu ăn giúp mẹ!”

Mình chỉ nghĩ đơn giản là anh ấy hào hứng nhất thời thôi, chứ cũng không duy trì lâu dài. Thế nhưng cu cậu đã làm mẹ thay đổi suy nghĩ khi ngày nào cũng túc trực bên cạnh mẹ trong bếp. Câu đầu tiên khi thấy mẹ đi làm về: ”Hôm nay mình ăn gì hả mẹ? Con giúp mẹ nấu ăn nhé?! Mẹ chỉ cho con làm đi!!!” Ừ thì học! Ừ thì giúp!!!... Mẹ con mình lại tiếp tục hành trình học tập những kĩ năng cơ bản để nấu được món ăn hoàn chỉnh. Hi vọng sẽ tới lúc mẹ được ăn cơm con tự nấu ❤️❤️❤️