BÁNH CUỐN, MỲ GÀ TẦN - Khu vực Thanh XuânBài viết không hề có mục đích quảng cáo, đơn

BÁNH CUỐN, MỲ GÀ TẦN - Khu vực Thanh Xuân

Bài viết không hề có mục đích quảng cáo, đơn giản chỉ là thấy ngon, sạch sẽ và giá sinh viên nên mình chia sẻ cho mọi người.

Thật dễ dàng bắt gặp cơ số những quán “bánh cuốn, gà tần, trứng vịt lộn” tại Hà Nội. Bản thân mình cũng là 1 người thích lê la hàng quán và ăn ngoài nhiều, hơn nữa mình cũng tự nhận thấy mình là người sành ăn nên có thân hình hơi “mặp” 1 chút 😅, nên mình tự tin nhận định được quán nào ngon, quán nào sạch, quán nào đảm bảo. Mình cũng là 1 người bụng dạ khá yếu, ăn ở đâu mà về đau bụng đi vệ sinh là coi như không bao giờ quay lại nên mọi người yên tâm vì mình đã ăn ở đây 3,4 lần rồi.

Quán bánh cuốn này là do 2 vợ chồng cô chú cũng tầm tuổi bán hàng. Quán trước nằm ở đường Vũ Trọng Phụng, nay chuyển qua 194 Quan Nhân. Mình cũng không biết nói gì nhiều, bạn nào gần khu vực này có thể ghé qua ăn thử, hoặc các bạn ở xa vì tò mò cũng có thế lặn lội qua ăn ^^ mình tin chắc rằng sẽ không phí thời gian, công sức đâu nha.

Ảnh trên mình gọi 2 suất bánh cuốn, 1 suất trứng cho 3 người : mình, người yêu mình, và cậu em trai.

Tổng thiệt hại hết 75k !!!!

⏰ Quán bán từ sáng -> tối muộn ( là nhà cô chú thuê ở luôn )
📍 194 Quan Nhân

BÁNH CUỐN, MỲ GÀ TẦN - Khu vực Thanh XuânBài viết không hề có mục đích quảng cáo, đơn

BÁNH CUỐN, MỲ GÀ TẦN - Khu vực Thanh XuânBài viết không hề có mục đích quảng cáo, đơn

BÁNH CUỐN, MỲ GÀ TẦN - Khu vực Thanh XuânBài viết không hề có mục đích quảng cáo, đơn

BÁNH CUỐN, MỲ GÀ TẦN - Khu vực Thanh XuânBài viết không hề có mục đích quảng cáo, đơn