Bánh Đa Cua 87 Lý Thường Kiệt

Bánh đa cua 87 Lý Thường Kiệt ( cái ngõ có Shira Spa gì đó ý ạ)
Hàng vỉa hè, em ăn từ ngày bé tí và luôn mặc định trong đầu là không đâu ngon bằng.
Từ ngày học ĐH xong đi làm (cũng phải 3-4 năm đấy ạ) nên ít có tgian ăn nhg hnay bầu bí chán cơm, mẹ xách đi ăn cảm giác như đc hồi sinh ý các bác ạ.
Vị vẫn như ngày xưa em ăn, nước dùng ngọt nhg k bị lờ lợ vị đường hoá học hay quá nh mì chính. Cua nhìn ntn thì các bác biết là chả pha lòng trắng hay đậu phụ rồi ạ.
Nhg cái e mê nhất ở hàng này là rau rút. Rau lúc nào cũng non, giòn, ăn thích vô cùng. Thậm chí có hôm e còn gọi thêm rau để ăn.
Hôm nay 2 mẹ con e ăn bát 1 giò, đứng lên thanh toán là 80k. Thật ra là cũng chả rẻ với hàng vỉa hè. Nhg mà ăn cảm thấy ưng miệng là đc rồi 3
Ngày trc e nhớ cô bán hàng ghê gớm lắm nhg mà h đỡ rồi, hnay mẹ e trêu còn lườm yêu cho 1 cái )))
Kính hội ạ!

Bánh Đa Cua 87 Lý Thường Kiệt