ㄴ BÁNH GÀ BÁ GÀNH - 28B LƯƠNG ĐỊNH CỦA ㄱNghe hơi lạ nhưng hôm nay là lần đầu tiên

ㄴ BÁNH GÀ BÁ GÀNH - 28B LƯƠNG ĐỊNH CỦA ㄱ

Nghe hơi lạ nhưng hôm nay là lần đầu tiên mình ăn bánh gà 🤣. Nghe rì viu chỗ này ngon nên mình đến thử luônnn.

Menu ở đây khá đa dạng, có 2 loại: bánh gà và bánh gà phomai, mỗi loại lại có 2 vị: thường và cari. Bánh rán nóng hổi, vỏ giòn tan, không bị cứng và ắp đầy nhân bên trong luôn, ngon cực kì í. Mình thấy bánh gà thường đậm đà hơn cari, cari chỉ được cái thoang thoảng mùi thơm thôi chứ cảm giác hơi bị nhạt nhẽo. Ai thích phomai thì có thể chọn loại phomai nha, dẻo dẻo dai dai mê ly luônnn 🤤. Cơ mà cực phẩm phải là bánh gà xiên que lắc phomai kia, giòn tan mà lại có lớp bột phomai mặn mặn thơm thơm bao bên ngoài, ngon xỉu luôn huhu. Ngoài ra mình có gọi trà sâm dứa, trà bị nhạt í nên mình không thích lắm..

Quán này thực ra chỉ là một chiếc xe đẩy ngoài vỉa hè thôi, gửi xe cũng hơi bất tiện nữa, phải sang ngõ đối diện và mất 5k/lượt 😓.

.

💸 5k/bánh gà, 7k/bánh gà phomai, 7k/xiên bánh gà lắc phomai.

ㄴ BÁNH GÀ BÁ GÀNH - 28B LƯƠNG ĐỊNH CỦA ㄱNghe hơi lạ nhưng hôm nay là lần đầu tiên