Bánh trung thu Bảo Phương.
Nghe danh cũng lâu rồi nên tối qua quyết định đi mua.
Đứng xếp hàng đúng 1h đồng hồ mới đến lượt 🚶♀️lúc mình mua xong quay lại vẫn thấy rất là dàiiii người đang xếp hàng 😰😰
-Cảm nhận về bánh: Vỏ bánh nướng cứng, không mềm như các loại khác nhưng mình rất ưng cái nhân bánh, sau khi ăn xong từ 1 đứa ghét ăn bánh truyền thống nhân thập cẩm thì giờ thấy thích ăn 😂😂
Giá: 50k /cái
Mình khuyên mn nên ăn thử nhưng phải mua đúng hàng nhé :))
Mình có mua thừa 2 cái bạn nào thích ăn thử mà ngại xếp hàng mình để lại cho. Vì họ không bán lẻ
