#banhcuon Thêm vào list 2 hàng bánh cuốn ngon lành cho các bác đây Hàng đầu tiên ở

#banhcuon
Thêm vào list 2 hàng bánh cuốn ngon lành cho các bác đây 😆
Hàng đầu tiên ở tận Xuân Đỉnh cơ ạ, nhưng đúng là Đỉnh luôn :))) mỗi tội xa nên tiện đường mới ăn dc huhu. Ko biết có phải mình khó tính ko nhưng bánh cuốn thì vỏ phải mỏng là điều tất yếu, mướt, mềm nhưng ko dc có hàn the, nước chấm phải ngon, hành phi phải thơm giòn rụm 🤤
Hàng này là oke chuẩn hội tụ đầy đủ luôn ạ 😆 cả Mâm mình ăn kia là 30k nhé ko trứng thì chắc 20-25k
D/c :179 Xuân Đỉnh. Mình ăn lúc 8h sáng nên chắc cô bán sáng đó 😆

Hàng thứ hai lại là một hàng gần nhà :)) vẫn trên con phố Vũ Trọng Phụng thân yêu đáng yêu lại còn hay tắc đường 🙂. Bánh cuốn ở đây lạ là có thịt nướng nữa, nhưng thịt thì hơi khô, còn vỏ bánh, chả mỡ, hành khô, nước chấm thì ăn vẫn ngon toẹt. Nhắc lại thèm :))
Giá cả: đầy đủ chả thịt 35k, gọi 1 topping 20-25k.
D/c: Ở trong ngõ mà đối diện Nguyễn Huy Tưởng ấy, tự nhiên quên mất số hic hic. Hình như ngõ 62 thì phải. Nhà đầu tiên trong ngõ bên tay trái luôn nha. Chỉ bán từ 6h sáng đến 9h là hết hàng

Vẫn thích hàng bánh cuốn ở Xuân Đỉnh hơn một tẹo mà ăn một đĩa chạy năm quãng đồng thế này thì hơi ...lười =)))

Kính hội!

#banhcuon Thêm vào list 2 hàng bánh cuốn ngon lành cho các bác đây   Hàng đầu tiên ở

#banhcuon Thêm vào list 2 hàng bánh cuốn ngon lành cho các bác đây   Hàng đầu tiên ở

#banhcuon Thêm vào list 2 hàng bánh cuốn ngon lành cho các bác đây   Hàng đầu tiên ở