Buffet nướng Gyu-Kaku 137 Mai Hắc Đế
-Mới đầu vào order thì thái độ nhân viên kiểu khinh khinh khách, chẳng biết cấu tạo biểu cảm với giọng nói có vấn đề hay gì? Ấn tượng đầu tiên không tốt, nên cũng khá bực tức trc khi ăn.Nhưng về sau phục vụ khá nice, bạn trai đeo kính rất cute.
- Đồ ăn: quá bình thường so với mức giá
$ Cơm niêu quá lắm mỡ, chẳng có mùi vị gì
$Thịt thì cũng gọi là tạm( càng lượt về sau càng lắm mỡ), thịt ở đây thái lát mỏng theo miếng nên nướng dễ hơn, nhưng bạn nào muốn ăn đậm vị thịt có lẽ không thích, nhưng mình cảm thấy cũng ok
$Bánh khoai tây chiên thì mặn
$Kim chi vừa nhũn vừa chua còn có sợi tóc xinh xinh trong đấy nhưng mình dễ tính nên bỏ qua, đc cái kem vớt vát lại.
$ Canh rong biển cũng đc
- Nhà hàng tổ chức hơi không chuyên nghiệp lắm, mặc dù biết là 2 tầng gần nhau nói to nghe thấy nhưng sắm lấy cái bộ đàm có đắt gì đâu. Các bạn gọi nhau to làm mình hết hồn mấy lần và ảnh hưởng đến khách hàng.
Ăn xong là cảm giác tĩnh lặng như nước, nghĩa là chẳng có ấn tượng gì đấy, nhưng không đến mức tệ, các bạn có thể đến ăn thử.Với mức giá đấy mình sẽ chọn quán khác, nếu có quay lại thì tại vì nó gần, trang trí cũng xinh xắn.
Túm quần lại là em cho 5/10, thêm 1 điểm cho bạn trai đeo kính phục vụ tốt 6/10
Tổng bill 457k/2ng( đặt bàn qua jamja nên đc giảm giá chút chút, coi như bù vào tiền VAT)
Bạn cần đăng nhập để thực hiện bình luận.
Nếu chưa có tài khoản đăng ký tại đây