Bắp Xào & Trứng Nướng Chị Khương Trung

CÁC BÁC ĐÃ THỬ CẢM GIÁC CHẠY THEO ĐỒ ĂN CHƯA?!!
Chả là tối lạnh lạnh con em khen nức nở xe hàng bắp xào, trứng nướng của bà chị đầu đường Khương Trung, đi qua order được vài phút thì các anh dân phòng đến rượt làm mấy xe hàng của các chị phải di chuyển vội, mà mình với con em vẫn quyết tâm chạy theo chị để mua bằng được. 😂😅 (trong clip là có một hàng dài các bạn muốn ăn đi theo chị nha)
Mua vội 6 quả trứng nướng(5k/quả) với hộp ngô xào tép hay còn gọi là bắp xào (30k/hộp) về nhà thẩm lúc 0h. Ngô xào ngậy ngậy bùi ghê vì có bơ, khá nhiều tép nè, trứng nướng mang về nhà mà ăn vẫn nóng chấm theo cái muối vắt quất của chị ăn đã phết, nhưng ăn tầm 3 quả là thấy hơi ngán rùi nè.
Ở dãy đầu Khương trung thì có một dãy hàng khá nhiều quán, nhưng chị này đông nhất và đứng ở đầu lun nha, tầm khoảng 9h-9h30 tối là bắt đầu bán hàng nha..Lạnh lạnh ngồi đây ăn khoai nướng hoặc bắp luộc cũng đã người phết các bác ạ và chuẩn bị sẵn tinh thần cầm ghế dọn xe chạy bất cứ lúc nào nhé 😌😌😌

Bắp Xào & Trứng Nướng Chị Khương Trung

Bắp Xào & Trứng Nướng Chị Khương Trung

Bắp Xào & Trứng Nướng Chị Khương Trung

Bắp Xào & Trứng Nướng Chị Khương Trung

Bắp Xào & Trứng Nướng Chị Khương Trung

Bắp Xào & Trứng Nướng Chị Khương Trung

Bắp Xào & Trứng Nướng Chị Khương Trung

Bắp Xào & Trứng Nướng Chị Khương Trung

Bắp Xào & Trứng Nướng Chị Khương Trung