Hi các bạn, em vào group cũng từ ngày mới thành lập lâu rồi, tàu ngầm các bạn được kha khá thông tin hữu ích rồi nên quyết tâm ngồi viết review cho các bạn khác đang tìm thông tin như em
😘Các bạn đi qua cho em một tim để em có động lực nha
Phương tiện: xe máy từ hà nội (xuất phát lúc 7) đi theo map
Tips: các bạn hết cầu thăng long, rồi gõ map "Nhà Thờ Đá" đường đi của ô tô rồi chỉnh là không đi qua cao tốc nhé
;)
Lịch t
rình: đến Tam Đảo khoảng 9 rưỡi
=> Thăm công viên (free)
=> Đến nhà thờ đá (Free+ mất tiền gửi xe)
=> Đền bà Chúa Thượng Ngàn (free+ tiền gửi xe 20K)
=> Tháp truyền hình (free)
=> Quán gió
Kinh nghiệm:
- Đường đi núi càng lên cao càng dốc, khuyến khích các bạn đi bảo dưỡng xe trước khi đi. Không có là không đi được đâu =(( đường còn đang sửa khá bụi nữa, bạn nữ nào đi nhớ mặc quần áo kín vào nhé
- Bạn nào khỏe thì nên lên tháp truyền hình khong thì thôi, ngồi ở đền thờ bá chúa thượng ngàn cũng mát lắm nhá =)) tận mấy nghìn bậc đi mệt lắm :(( bạn t, con trai đi mất 2 tiếng rưỡi lận
- Đến quán gió đừng gọi trà đào vị quế như mình :v uống chán lắm :P bạn t uống nước dưa hấu t thấy ngon hơn, kiểu đúng là dưa xay chứ không phải siro
Ăn uống: có thể mang đồ ăn hoặc vào quán tùy bạn :D
Tổng kết chi phí:
Xe: tầm 40K/người (vì 2 người là 80K đổ 2 lần cả đi cả về)
Tiền gửi xe: 10K/người
Uống cf ở quán gió: tầm 35-40K/người
Lên đó mệt thì uống nước mía chơi chơi như bọn mình: tầm 15k/cốc
=>>> Vừa trong 100K xinh xắn cho chuyến đi tránh nóng ở Hà Nội
Bạn cần đăng nhập để thực hiện bình luận.
Nếu chưa có tài khoản đăng ký tại đây