“CHỊ EM GÁI NHƯ TRÁI CAU NON” Dư âm của Thử thách “Mặt trời trong tôi”.Hôm qua nhận

“CHỊ EM GÁI NHƯ TRÁI CAU NON”
Dư âm của Thử thách “Mặt trời trong tôi”.

Hôm qua nhận được tin nhắn Miễn duyệt bài của Team Admin, đến giờ em vẫn còn lâng lâng trong hạnh phúc. Em cảm ơn rất nhiều ạ!
Em xin chia sẻ câu chuyện và một số món ăn của chị gái - “Mặt trời” của em nhé ạ!
————————
Vì sợ chị ngại nên đắn đo mãi em không dám tham gia ở Thử Thách. Nhưng những thước phim như ùa về đầy ắp tim em, nên giờ cho em được trải lòng, kể về “Mặt trời” của em - Người chị gái cùng cha khác mẹ (hơn em 15 tuổi).

Năm 2008, em đặt chân lên Sài Gòn hoa lệ để thi Đại học. Đó là lần đầu tiên em đi xa nhà nhất, lần đầu tiên em ngồi trên chiếc xe lâu đến vậy (2 ngày 1 đêm); Có mẹ em dẫn em đi và cả nhỏ bạn thân cũng cùng vào thi và cùng ở nhà chị (vì bạn không quen biết ai nên chị thương luôn cả bạn em).

Vừa xuống xe khách, đã thấy chị gái và anh rể đứng chờ (em nhớ là khoảng 5h sáng, mà anh chị phải chạy xe mấy chục km). Vì chị em chưa ở cùng nhau bao giờ (chị ra Hà Nội năm 15 tuổi, xong lại vào Sài Gòn lập nghiệp từ năm 1993) nên tình cảm chị em trở nên gượng gạo đối với em (Mặc dù những lần chị về thăm quê hay vài lá thư qua lại).

Mọi thứ ở Phố thị đều lạ lẫm, từ những căn nhà chọc trời, con đường rộng thênh thang với hàng cây xanh thẳng tắp, dòng người tấp nập ngược xuôi (ở một thời gian dài em mới có thể tự tin qua đường :)),...cái gì cũng hiện đại và tráng lệ quá đối với một đứa con gái thôn quê khờ khạo lần đầu tiên xuống phố như em 😆...

Những khó khăn ban đầu đều qua đi, nhờ chị gái yêu thương hết mực với đứa em nhỏ dại, một tay chị vừa chăm 2 đứa con nhỏ, vừa chở em đi đến trường làm thủ tục, rồi chở đi thi, ngược xuôi lo lắng cho em,...
Em đậu Đại học, chị lại tất bật chở em đi nhập học (từ Quận 7 xuống Thủ Đức), đăng ký ở Ký túc xá cho em,...chị lo cho em từng thứ nhỏ nhất như người mẹ đối với con vậy! Nhưng rồi vì trục trặc giấy tờ, nên em không nhập học được đúng như lịch, rồi chính chị đã năn nỉ Thầy cho em nộp hồ sơ chậm vì quê quá xa (cuối cùng anh trai em phải tự đem vào vì sợ gửi bưu điện không kịp hạn như đã hẹn). Vì chậm học, nên em mất luôn phòng Ký túc xá, hai chị em lại một lần nữa đi năn nỉ chị Trưởng nhà để cho em xin ở phòng khác (cũng nhờ đổi phòng mà em có được những người bạn tốt, thân nhau đến tận bây giờ,hihi),...rồi vô số những khó khăn khác, đều được chị giải quyết trong êm đẹp.

Bốn năm Đại học chị là người thay Bố Mẹ nuôi em ăn học (may mắn em được miễn học phí hơn 3 năm), chị mua cho em từng chiếc áo, chiếc quần,... em cần gì chỉ nói chị 1 tiếng là chị đều đáp ứng ngay cho em (vì chị rất tin tưởng em nên em cũng không bao giờ phụ lòng chị). Đến năm học thứ 4 thì trường em chuyển từ Thủ Đức về Quận 1, nên em về ở với gia đình chị vài năm đến khi em đi làm, rồi đến lúc lấy chồng.
Ở với chị em lại càng ngưỡng mộ chị hơn, chị luôn là người chịu thiệt về mình,...cái gì cũng nhường chồng, con, rồi đến em gái (chị hay nói đời chị khổ nên chỉ mong các con và em không phải chịu như chị). Chị chưa từng to tiếng với em, nên chị em chưa giận nhau lần nào! Anh rể cũng vô cùng thương quý em, mua xe cho em đi làm,...

Chị em rất xinh đẹp và vô cùng tốt bụng, lại nấu ăn ngon lắm (bạn bè, họ hàng của anh rể đều khen, chứ không riêng gì em). Ở với chị mấy năm nhưng em đi học, rồi đi làm về là chị đã nấu xong xuôi hết rồi, nên em vẫn chưa học được gì nhiều từ chị 😂.

Khi em gái cưới chồng, cũng chị là người lo chu toàn cho em.
Mỗi lần 2 vợ chồng qua chị chơi là chị lại hỏi em thích ăn gì thì báo trước chị nấu cho ăn 😍
...
Thương yêu chị
- Từ nhỏ chị đã thiếu thốn tình yêu thương khi bố mẹ ly hôn, nay ở chỗ này mai ở chỗ khác.
- Chị đã phải tự lập, bươn chải ngoài đời từ rất sớm. Trải qua biết bao nhiêu khó khăn, tủi nhục,...
- Mẹ chị mất khi chị vừa tròn 18 tuổi
...
- Rồi anh rể cũng qua đời khi tuổi còn trẻ (lúc đó em bị tai nạn ở quê không ở bên cạnh chị được), anh đi để lại chị vừa làm mẹ, vừa phải làm cha nuôi 2 đứa con thơ đang tuổi ăn, tuổi học, tuổi lớn.
...
Giờ đây em chỉ mong chị được sống thảnh thơi, được bình an và được vui vẻ bên 2 đứa con ngoan của chị ❤️

Cảm ơn chị đã yêu quý Mẹ em và thương yêu các em của chị hơn cả ruột thịt.
Cảm ơn người chị gái xinh đẹp nhất của em, cả đời này em không thể quên được những ngày tháng ấy, những gì chị đã làm cho em. Cũng nhờ có chị mà em mới được như ngày hôm nay ❤️.
...
Lần đầu em viết về chị, người chị gái mà em vô cùng yêu quý và kính trọng ❤️.
———————-
Dưới đây là một số món ăn và chủ nhân xinh đẹp, tiếc là em không chụp được nhiều 😂.

“CHỊ EM GÁI NHƯ TRÁI CAU NON” Dư âm của Thử thách “Mặt trời trong tôi”.Hôm qua nhận

“CHỊ EM GÁI NHƯ TRÁI CAU NON” Dư âm của Thử thách “Mặt trời trong tôi”.Hôm qua nhận

“CHỊ EM GÁI NHƯ TRÁI CAU NON” Dư âm của Thử thách “Mặt trời trong tôi”.Hôm qua nhận

“CHỊ EM GÁI NHƯ TRÁI CAU NON” Dư âm của Thử thách “Mặt trời trong tôi”.Hôm qua nhận

“CHỊ EM GÁI NHƯ TRÁI CAU NON” Dư âm của Thử thách “Mặt trời trong tôi”.Hôm qua nhận

“CHỊ EM GÁI NHƯ TRÁI CAU NON” Dư âm của Thử thách “Mặt trời trong tôi”.Hôm qua nhận

“CHỊ EM GÁI NHƯ TRÁI CAU NON” Dư âm của Thử thách “Mặt trời trong tôi”.Hôm qua nhận

“CHỊ EM GÁI NHƯ TRÁI CAU NON” Dư âm của Thử thách “Mặt trời trong tôi”.Hôm qua nhận

“CHỊ EM GÁI NHƯ TRÁI CAU NON” Dư âm của Thử thách “Mặt trời trong tôi”.Hôm qua nhận

“CHỊ EM GÁI NHƯ TRÁI CAU NON” Dư âm của Thử thách “Mặt trời trong tôi”.Hôm qua nhận

“CHỊ EM GÁI NHƯ TRÁI CAU NON” Dư âm của Thử thách “Mặt trời trong tôi”.Hôm qua nhận

“CHỊ EM GÁI NHƯ TRÁI CAU NON” Dư âm của Thử thách “Mặt trời trong tôi”.Hôm qua nhận