Chợ hàng Bè

Chợ hàng Bè

Bất kể khi đi đâu muốn biết rõ về văn hoá hay thói quen sinh hoạt của nơi đó!Việc đầu tiên là bắt xe ôm đi vào Chợ
Hồi bé được mẹ dẫn đi chợ hàng Da vẫn nhớ như in quầy hàng cá với đủ loại tôm cá,ếch buộc thắt eo,ốc rồi sợ nhất là cái chậu lươn được đựng trong cái lốp ô tô to tướng,rồi lớn hơn tí thì được sang bên chợ hàng Bè
Có lẽ trong ký ức của người Hà Nội,chợ hàng Bè bao giờ cũng có nhiều thứ ngon nhất,lạ độc nhất,ăn đứt chợ hàng Da và chợ Âm Phủ hồi xưa
Cái gì đắt thì nó xắt ra miếng,cá kho ở đây bg 200kkhúc Đg loạn trên tóc tóc kìa!nhưng ngon xứng đáng
Hà Nội kiểu gì mà lại đi dẹp hết cả chợ xây TTTM to hoành tráng nhưng vắng như ma
Thật quá đáng tiếc cho các chợ truyền thống của HN lắm

Mong là còn lại Chợ Hôm,chợ Châu Long sẽ ko bị đập đi xây mới

Chợ hàng Bè

Chợ hàng Bè

Chợ hàng Bè

Chợ hàng Bè

Chợ hàng Bè

Chợ hàng Bè

Chợ hàng Bè