Cơm 123 có tiếng nhưng không còn miếngMình sinh ra lớn lên ở Hà Nội. Từ bé, nhà trên

Cơm 123 có tiếng nhưng không còn miếng
Mình sinh ra lớn lên ở Hà Nội. Từ bé, nhà trên phố nên thường xuyên được mẹ dẫn đi ăn cơm trên phố. Ai ở xung quanh phố Hiế cũng biết Cơm123 nhỉ. Rồi bẵng đi 1 thời gian không ăn Cơm 123, hôm nay quay lại. Ấn tượng đầu tiên là nhân viên mặt như đưa đám. Họ đưa 2 quyển menu bằng giấy cho mình rồi cứ đứng đấy nhìn chằm chằm vào mình như kiểu mình vừa làm gì sai vậy. Sau khi nhìn menu 1 hồi, mỉnh chọn sườn nướng và bò lúc lắc. Khi ra món, ăn miếng đầu tiên thì đã biết là sai lầm khi ăn ở đây rồi. Cơm với thịt sườn lợn chắc chắn là dùng lò vi sóng hâm nóng lại, ăn rất chán và ghê mồm. Và đĩa cơm thịt bò bằng 1 lí do nào đó ăn như chả cá, và trong miếng thịt bò còn có miếng gì đó trông rất ghê.
Tổng hết 150k cho 1 bữa phí mồm mà ko có cả hoá đơn để chụp.
Rate 2/10
Mình ăn ở cơ sở Xã Đàn nhé. Bạn nào bênh cơ sở Xã Đàn nên xem lại.

Cơm 123 có tiếng nhưng không còn miếngMình sinh ra lớn lên ở Hà Nội. Từ bé, nhà trên