Cơm Gà Tuyết Nhung - 29 Chùa Láng
Hôm nay mình có trải nghiệm cực kì tồi tệ ở quán cơm gà Tuyết Nhung - 29 Chùa Láng ạ.
Về đồ ăn
- Cơm tấm sườn chả trứng, 55k. Cơm nguội ngắt. Chưa bao giờ trong đời mà ăn cơm tấm không nóng ạ. Đã thế nó lại còn cứng. Kinh khủng nhất là miếng chả, nó bị thiu ạ. Cắn miếng đầu tiên mình đã ngờ ngợ, nhưng vẫn tự an ủi chắc là do nhiều miến với mộc nhĩ nên có mùi lạ, nhưng ăn đến miếng bên dưới thì nó nhớt và có mùi chua chua rõ luôn. Mình gọi nhân viên thì cả 5 nv nhìn nhau và không nói gì. Mình bực quá bảo "em lấy cái bát cho chị vứt cái chả thiu này vào chứ, chị trả tiền để ăn chả thiu à" thì mới có 1 nv lấy bát ra thu lại phần chả đó. Nhưng mà tuyệt nhiên không xin lỗi hay xin thông cảm gì. Mấy nv còn lại vẫn ngồi im rồi nói vọng vào bếp là "anh xem lại chả đi". Sau đó thì không có 1 lời nói lại là đổi chả cho mình hay đã kiểm tra... Sườn thì ăn tạm được thôi, hơi dai và nhiều xương . Đồ chua thì chán, chả có vị gì ngoài vị chua.trứng tráng thì cũng nguội ngắt nốt. Chán vô cùng nữa là quả nước mắm trắng ởn. Bình thường nước mắm kẹo là linh hồn của cơm tấm. Còn đây thì loãng hơn cả mắm chấm nem.
- Cơm má đùi gà, 60k. Thịt gà mỏng lét, da nhiều thịt ít lúc nhìn menu ghi má đùi, mình đã nghĩ nó là một cái MÁ ĐÙI to, nhưng không ạ. Nó là một mảng da má đùi dính ít thịt thì đúng hơn.
Về nhân viên
- quán bé, có 8 bàn mà nhân viên thì 5 người, thấy túm tụm vào nói chuyện với nhau, không quan tâm gì khách. Khi khách phàn nàn thì tuyệt nhiên không có một ai nói năng gì để xử lý.
Một việc mình siêu bức xúc nữa là ngay ngoài cửa quán treo băng rôn, biển bảng khuyến mãi 10% (như ảnh), nhưng đến lúc thanh toán thì lại nói hết chương trình rồi. Mình hỏi "hết chương trình rồi mà em để nguyên biển bảng để lừa khách vào ăn hay gì" thì nv im im quay đi, không ừ, không hữ và tất nhiên là không xin lỗi.
Trả tiền bữa cơm 185k mà tức anh ách
Mong các bạn không có trải nghiệm tệ như mình
Bạn cần đăng nhập để thực hiện bình luận.
Nếu chưa có tài khoản đăng ký tại đây