Cứ Điểm Đồ Nướng - Đồ Nướng Tàu Đích Thực

CỨ ĐIỂM ĐỒ NƯỚNG - ĐỒ NƯỚNG TÀU ĐÍCH THỰC
Mình ăn ở 275 Nguyễn Trãi, gửi xe ngay ngoài 5.000 đồng. Lúc bước vào quán thì toàn người tàu thực sự luôn, mọi người còn vừa ăn vừa chơi 1 trò như là sóc xúc xắc gì đấy.
Quán khá sạch sẽ so với review mình đọc. Mình thấy mọi người hầu hết đều gọi cá nướng, cá nướng có cá rô và cá chép nhưng nhóm mình quyết định gọi đồ xiên để thử hết. Kết quả là như bill luôn, thử hết gần như các món xiên.
Đồ uống ra rất nhanh và cũng là đồ uống tàu luôn. Mình gọi trà Trung Cuốc và bia thanh đào, nhưng bia thanh đào k phải như bên tàu đâu, uống như bia Sài Gòn k có gì để nói (nhưng sau mới hiểu là sao mọi người vẫn gọi cái bia này), còn trà thì giống hồng trà mọi người hay uống thôi, và rất ngọt, phải uống kèm nhiều đá. Bạn mình thì uống pepsi thì k có gì đặc biệt nha
Đồ ăn thì, phải nói là bất ngờ liên tục luôn. Đầu tiên ra bọn mình đói đứa nào cũng ăn như điên. Nóng mà ngon chứ ăn vừa ăn vừa tấm tắc. Nhưng vâng ạ, phải nói là siêu MẶN. Một người con Sầm Sơn như mình, phải gọi là đã vào dạng ăn mặn rồi, không thể chịu nổi. Sụn gà, dạ dày là những thứ khó ngấm thì còn đỡ, riêng thịt mỏng như ba chỉ bò ba chỉ lợn thì mặn dã man. Ăn được độ 3 4 món thì mình đã hiểu, hoá ra tất cả các món đều dùng sốt ấy để quẹt nướng nên món nào cũng mặn y như nhau. Mình phải uống kèm 1 cốc trà ngập đá, đến lúc này uống bia vào mới thấy nó đỡ mặn 1 chút, còn uống pepsi là k xi nhê gì độ mặn luôn.
Nhưng chưa hết, ốc xào các bạn ạ, mặn vang danh tổ quốc luôn. Lúc nóng đã mặn rồi, lúc nguội ngồi kều ốc ra ăn mà khan cổ vì mặn luôn. May có phở ốc, gọi là phở nhưng lại là sợi bún, dai và thanh hơn, nước dùng cũng rất hay, có cả lạc, măng, mộc nhỉ ăn vui mồm. Có lẽ vì gì cũng mặn nên phở ốc thực sự ghi điểm.
Đồ ăn ra trong suốt buổi mình ăn, nóng hổi. Giờ mình đã hiểu sao món hẹ nướng lại đắt khách đến thế, vì nó ít mặn hơn. Đậu phụ nướng cũng đỡ mặn hơn. Phải gọi thêm 2 đĩa dưa chuột để ăn cho đỡ mặn.
Mặc dù vậy nhưng bọn mình vẫn ăn các bạn ạ vì nó ngon. Vừa ăn vừa tức huhuhu vì nó vẫn ngon. Ăn đến độ 2/3 thì phát hiện ba chỉ hay là mề vịt hay là món gì đi nữa ăn cũng vẫn là vị đấy. Tôm nướng thì k tươi lắm ăn ok thôi còn cá chỉ vàng cũng mặn luôn, ăn nguội thì vừa cứng vừa mặn. Nhưng vẫn ăn và ăn hết sạch.
À có chân vịt ngâm, không mặn, chỉ dai và cay thôi, cay âm thầm cay âm ỉ.
Mình đi 6 người thì hết 1 triệu, nhưng mà ăn xong thì cảm thấy ai chưa có sỏi thận thì sẽ có sỏi thận ai có rồi thì to hơn thực sự luôn. Có lẽ là 1 tháng ăn 1 lần và lần sau chắc phải chơi chiến thuật. Còn con cá, trông rất ngon, nhưng mình nghĩ là cũng mặn. Ai mà ăn nhạt thì chắc không ăn được món gì, à có ngô nướng đấy.
Sau khi đi ăn về mình cảm thấy có thể ăn đồ luộc đến hết tuần cũng vẫn ok và không quên 1 ngày uống thêm nước vì vị mặn đến giờ vẫn bám theo mình huhuhuhu ăn mà xót muối của cửa hàng lắm luôn

Cứ Điểm Đồ Nướng - Đồ Nướng Tàu Đích Thực

Cứ Điểm Đồ Nướng - Đồ Nướng Tàu Đích Thực

Cứ Điểm Đồ Nướng - Đồ Nướng Tàu Đích Thực