Cũng là cháo nhưng không ở chợ Đồng Xuân và tất nhiên là rẻ hơn rồi. : Số 321 Trần

Cũng là cháo nhưng không ở chợ Đồng Xuân và tất nhiên là rẻ hơn rồi. 👌🏻
📍: Số 321 Trần Khát Chân ( gần chi nhánh VietinBank đoạn hướng lên đê Nguyễn Khoái, mọi người đi vào cái đường nhỏ nhỏ ở trong là thấy).
💵:20k/bát.
🕰: Chiều mở từ 15:00~15:30 cho tới khi bán hết cháo.
——————————————————————————-
Hai ba tuần trước mình nhớ có comment dạo ở bài về cháo sườn sụn phố Cổ mà nhiều người hỏi quá nên nhân dịp Hà Nội đang chuyển mùa thì mạn phép giới thiệu thêm cho mọi người về một quán ăn quen thuộc của mình. 😗
Quán này trước là ở 327, còn chỗ 321 mình nhớ không nhầm là của cô bán bánh đa với bún trộn,xong rồi không hiểu vì lí do gì mà hai hàng đổi vị trí cho nhau. 😂
Quay trở lại vấn đề chính là với 20k, chúng ta sẽ có gì: Một bát cháo hạt mịn thơm mùi trai cùng với vô cùng nhiều topping đi kèm như thịt trai xào, hành khô, quẩy giòn, và tía tô.
Để nhận xét về độ ngon và giá thành cũng như những gì có trong bát thì thực sự là rất xứng đáng, nhất là với một đứa rất thích ăn cháo hạt và nhiều topping như mình.
Một lưu ý nhỏ là các bạn nên tới sớm sớm bởi mấy lần mình qua tầm 5h-5r chiều là đã hết cháo rồi á 🥺.
Nếu bạn muốn tìm cái gì đó để ăn trong mùa Thu Đông này thì đây là một option vô cùng hợp lí nhé. 💯

Cũng là cháo nhưng không ở chợ Đồng Xuân và tất nhiên là rẻ hơn rồi. : Số 321 Trần

Cũng là cháo nhưng không ở chợ Đồng Xuân và tất nhiên là rẻ hơn rồi. : Số 321 Trần

Cũng là cháo nhưng không ở chợ Đồng Xuân và tất nhiên là rẻ hơn rồi. : Số 321 Trần

Cũng là cháo nhưng không ở chợ Đồng Xuân và tất nhiên là rẻ hơn rồi. : Số 321 Trần