Bún Ốc Cô Huệ

Dạo này trời Hà Nội bắt đầu vào thu nên mát mẻ, đôi lúc mưa phất phơ quá thích hợp để ăn một bát bún ốc nóng hổi lun này 😙
Mình thường hay ăn một bát đầy đủ (50k): Ốc To, Ốc Nhỏ, Chả Ốc. Nước dùng ở đây ổn, cay cay đúng hợp khẩu vị mình luôn, đậm đà nữa chứ. Ai không ăn đc cay thì bảo cô nhé. Ốc được làm sạch sẽ, thích nhất là ốc to. Chả ốc ở đây cũng làm lên tên tuổi bún ốc ở đây nhéee. Chả ốc mềm, không bị khô đâu, ốc băm pha lẫn với thịt giòn sật ăn mà mê. Chả ốc hết nhanh lắm, hôm nay tới rình rập cái mâm chả ốc xinh xinh của cô mà cô bảo còn vài miếng cô thả nốt vào nồi nước dùng cmnl 😒
Ngoài ra cô bán cả bún ốc nguội nhé. Nay ra đông đứng xếp hàng 5-10’ mới có chỗ để ăn @@
.
📍Bún Ốc cô Huệ: 43 Nguyễn Siêu, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội
💸35k-50k
⏰6:30-14:00

Bún Ốc Cô Huệ

Bún Ốc Cô Huệ

Bún Ốc Cô Huệ