Đi qua tòa nhà viettower Tây sơn (chỗ parkson thái hà cũ) thấy treo biển Manwah cái

Đi qua tòa nhà viettower Tây sơn (chỗ parkson thái hà cũ) thấy treo biển Manwah cái là em phải lập đội ngay. Thích Manwah lắm nhưng phi lên tận Lê Văn Lương thì lại không tiện đường, đi được 2 lần thì bạn em kia kêu đi xa oai oái :)).

Nói chung về không gian thì mỗi nơi có một cái hay riêng. Bên Lê Văn Lương thì thoáng hơn. Bên Thái Hà này thì thấy ấm cúng hơn vì decor có vách ngăn gỗ. Nhưng chỗ nào thì view cũng đẹp.

Như thường lệ thì nhóm em vẫn gọi 1 lẩu Mala với 1 lẩu Collagen thôi. Vì lần đầu thì đã ăn thử Cao hùng với lẩu nấm rồi, nhưng thấy Mala với Collagen vẫn là hợp nhất. Hồi xưa mới đi ăn cũng hóng bà con gọi lẩu gì dễ ăn, thấy cũng khá đông người gọi Mala. Em thấy Cao Hùng cũng ok, ít cay hơn Mala nhưng thơm nồng, ngậy ngậy. Còn e vốn ăn mặn nên lẩu nấm hơi nhạt vị so với em, ai thích ăn ngọt thanh thì ok :))

Còn thịt thì ăn nhiều cũng chỉ tóm gọn trong vài từ: mềm thơm ngọt. Riêng bò thì đủ kiểu, gầu, ba chỉ, bắp, bò mỹ, úc đủ cả. Còn có cừu lợn gà. Nghe bảo là thịt cừu hôi hay gì gì, mà em ăn thấy không đến nỗi. Cũng có thể do mọi người chọn nước lẩu và đồ nhúng không hợp chứ như em nhúng với Mala thì ok. Đến đây mà không thử hết tất tật các loại thịt thì phí:)))

Cũng chỉ vì cái biển tặng bò wagyu 199k mà 4 con phải mò đến xem bò wagyu như nào. Thấy thằng sumobbq quảng cáo bò này khiếp quá, mềm ngọt nướng xong ăn như tan trong miệng nên e muốn thử xem nhúng lẩu thì có ngon thế không. Lúc bê ra (bà con nhớ đký code trước 3 tiếng) e thấy bát bò bốc khói ảo diệu cắm cái cờ thấy đáng tiền, em trút 1 phát vào 2 ngăn luôn :)) Cái này hợp với lẩu cay Mala hơn. Thịt mềm, không bị khô, chắc vì mỡ thịt xen nhau nhưng mà ăn nhiều không hề ngán như mỡ ba chỉ bò. Nhúng vừa chín tới vớt ra bỏ ngay vào mồm thì thôi rồi :)))

Mấy món khác cũng ngon chả kém hihi. Như chân gà mọi khi em đã cuồng ăn chân gà ngâm sả tắc rồi, đến đây thấy chân gà rút xương nên gọi nhúng thử, đúng là hết xảy, giòn giòn đi với vị cay tê của nước lẩu, chân gà đi đâu cũng the best :))

Tráng miệng thì bạt ngàn chiều lòng bọn con gái thích đồ ngọt. Trái cây, chè khúc bạch, caramel, nhất là kem... nói chung là chỉ muốn đẩy nguyên cái xe kem về nhà. Cả lũ cứ chén tằng tằng, tính ra ăn kem ở ngoài có khi trăm cành ăn được có vài viên be bé. Đây tính hết tiền trong buffet rồi cứ thế mà ăn cho lại tiền :v

Tóm lại lần nào đi Manwah về cũng tăng thêm cả cân :))) 290k 1 suất chưa vat, đáng đồng tiền bát gạo :)))

Đi qua tòa nhà viettower Tây sơn (chỗ parkson thái hà cũ) thấy treo biển Manwah cái

Đi qua tòa nhà viettower Tây sơn (chỗ parkson thái hà cũ) thấy treo biển Manwah cái

Đi qua tòa nhà viettower Tây sơn (chỗ parkson thái hà cũ) thấy treo biển Manwah cái

Đi qua tòa nhà viettower Tây sơn (chỗ parkson thái hà cũ) thấy treo biển Manwah cái

Đi qua tòa nhà viettower Tây sơn (chỗ parkson thái hà cũ) thấy treo biển Manwah cái