[Dịch vụ tệ] Greenhouse quán ngay ngõ vào đại học Hà Nội

ĐẾN QUÁN ĂN CƠM HAY ĂN SÂU??? thái độ từ nhân viên đến chủ quán như bố đời thiên hạ. Đúng kiểu ăn không ăn thì thôi vậy. Còn bảo rau có sâu mới là rau sạch. Có con sâu bé tí ti mà em làm to tiếng. Trong khi mình chỉ bảo nhân viên là tại sao trong rau lại có sâu thế này? Nhân viên ngoảnh đít đi vào. Còn chủ quán đi ra thì bảo rau có sâu mới là rau sạch. Đến lạy hồn. Ko phải rau sạch hay không mà là khâu vệ sinh. Hay ns đúng hơn là an toàn thực phẩm đấy. Có khi rau còn ko thèm rửa cũng nên ấy chứ. Cơm thì sượng,góp ý thì bảo cơm nóng vậy còn gì nữa, đồ ăn quá bình thường. Một lần trừa tới già. Làm t nôn xong nấc cụt luôn. Ngán ngẩm. P.s: ko trách sâu. Vấn đề chủ quán đến nhân viên quá ngán. Lúc về còn nói vọng ra xanh rờn. Ăn uống kiểu em thì về ăn cơm nhà cho lành em ạ. Kiểu rất thái độ. Không 1 lời xl.

[Dịch vụ tệ] Greenhouse quán ngay ngõ vào đại học Hà Nội