Food Tour Hà Nội: Một ngày trải nghiệm ẩm thực thủ đô

Người Hà Nội đi FOOD TOUR HÀ NỘI, tại sao ko
Nhân dịp bạn thứ 2 vừa hoàn thành kiểm tra giữa kỳ và được nghỉ học. Mẹ cháu quyết định cho em út nghỉ "hôi" để cùng thực hiện chuyến food tour HN bằng phương tiện xích lô, xe buýt và đi bộ. Cho chúng nó biết lý do tại sao ngày xưa tao chọn bố chúng mày nghèo rớt mà ko phải là một anh giàu có ở vùng miền khác . Vì tao yêu HN và để tao có thể về ăn vạ bố mẹ tao bất cứ lúc nào.

Vâng. Xin phép flex qua lịch trình vào việc toàn quán ruột của 3 mẹ con cháu từ sáng đến chiều MỘT NGÀY TRONG TUẦN giữa tiết thu khá dễ chịu.
- Ngủ đẫy mắt dậy, găm theo cái quạt, dắt díu nhau ra điểm xe buýt gần nhà, đi 1 tuyến sang Chợ Gạo. Em bé 5 tuổi ko mất vé
- Định bụng ra hoặc hoặc số 5 Hàng Vôi đá bát full topping gồm đậu tẩm hành, cà pháo, ca la thầu, trứng muối cho thanh cảnh nhẹ bụng nhưng sợ trẻ con ko hợp
- Chuyển phỏm sang - 116 Trần Nhật Duật, con ăn mì nước, mẹ ăn mì trộn. Cái nết nhà cháu là ko ăn theo trend, ko ăn theo số đông mà lựa chọn những nơi phù hợp với tiêu chuẩn và khẩu vị của mình.
- Vừa dứt mồm 2 đứa kêu khát, tạt vào Mixue cách đó mấy nhà đấm mồm đấm miệng chúng nó ly trà sữa.
- Làm cuốc xích lô ra - 55B Hai Bà Trưng gọi 1 và 1 no nhưng vẫn đu thêm cái chấm cùng cho khỏi lạc đàn.
- Ngồi vỉa hè được khuyến mại bữa drama miễn phí ngay quán bên cạnh, phụ khoa văng tứ tung.
- Có lời khen các em nv quán kem trứng rất cẩn thận, ko quên ra nhắc 3 mẹ con cháu nên vào nhà ngồi để tránh bom rơi đạn lạc nhưng lại quên thu tiền khách vì mải hóng drama
- Tạm ấm bụng, bà mẹ và trẻ em đi bộ từ HBT ra Đinh Lễ mua sách cho dễ tiêu. Mua sách xong nhà cháu ngồi tăng thứ nhất của ông cụ gần nhà sách.
- Chị bán gánh qua mời, mẹ cháu mua hú họa 1 lạng. Lúc sau ăn ko ngờ lại dẻo thơm ngon thế.
- Từ Bờ Hồ 3 mẹ con đi bộ tiếp ra - 76 Hàng Giấy. Đây là quán bánh mì còn giữ chính xác hương vị tuổi thơ của mẹ cháu với thành phần có bơ cân và xúc xích đỏ dai dai.
- Trên đường đi, tiện tạt qua Hàng Mã ngắm họ bày đồ Noel
- Ra đến chỗ bánh mì đúng lúc họ bắt đầu dọn hàng nên 3 mẹ con lại làm tăng trà đá thứ 2 trong lúc đợi. Chụp được cảnh họ ụp nồi pate phê lòi.
- Xong lại túc tắc đi bộ ra - 31 Hàng Than xơi một chầu caramen và cho bõ công đi bộ. Ko quên găm thêm chục hộp đem về
- No ngất người, 3 mẹ con cháu thống nhất hạ cánh ở - 2 Phan Đình Phùng vì chiếc view rất đúng ý và các cháu cũng có vẻ thấm mỏi rồi vị bình thường nhưng cuốn.
- 4h30 các cháu bắt đầu nhớ nhà, giục mẹ đi về. Thế là túc tắc đi bộ ra điểm trung chuyển Long Biên. Bắt 1 tuyến xe buýt là về đến nhà
- Chị cháu lên xe chào rõ to nên chú phụ xe tặng vé, thu mỗi tiền vé của mẹ cháu. Tiết kiệm được 8k mà thấy vui ghê.
- Trên xe 2 chị em ngủ được 1 giấc hồi sức . Xuống xe tỉnh táo lại hót như sáo.
Vậy là kết thúc chuyến food tour HN mĩ mãn hơn cả mong đợi của mẹ cháu. Chợt nhận ra HN nếu ta dành thời gian thả bộ dọc các con phố, nhẩn nha cảm nhận các hoạt động thường ngày của nó thì sẽ thấy nó chứa đựng nhiều điều thú vị phết đấy ạ.
Khuyến cáo chỉ thi vị khi đi bộ vào mùa thu, chống chỉ định với các mùa nồm nóng
Cảm ơn cả nhà đã kiên nhẫn đọc đến đây.

Food Tour Hà Nội: Một ngày trải nghiệm ẩm thực thủ đô

Food Tour Hà Nội: Một ngày trải nghiệm ẩm thực thủ đô

Food Tour Hà Nội: Một ngày trải nghiệm ẩm thực thủ đô

Food Tour Hà Nội: Một ngày trải nghiệm ẩm thực thủ đô

Food Tour Hà Nội: Một ngày trải nghiệm ẩm thực thủ đô

Food Tour Hà Nội: Một ngày trải nghiệm ẩm thực thủ đô

Food Tour Hà Nội: Một ngày trải nghiệm ẩm thực thủ đô

Food Tour Hà Nội: Một ngày trải nghiệm ẩm thực thủ đô

Food Tour Hà Nội: Một ngày trải nghiệm ẩm thực thủ đô

Food Tour Hà Nội: Một ngày trải nghiệm ẩm thực thủ đô

Food Tour Hà Nội: Một ngày trải nghiệm ẩm thực thủ đô

Food Tour Hà Nội: Một ngày trải nghiệm ẩm thực thủ đô