Foodtour Hải Phòng của team bminh 5ng vs chi phí 600k/ng ạ ( tại chốt hạ phát cuối về

Foodtour Hải Phòng của team bminh 5ng vs chi phí 600k/ng ạ ( tại chốt hạ phát cuối về HN ăn bát mì gà tần nếu ko thì chưa đến 600k 😅 )

🚗 Bminh tự lái xe, cao tốc cực kì dễ đi, đi cỡ 2 tiếng thui. Mỗi tội trg tp nhiều chỗ đi ăn hơi khó gửi xe. Nên tốt nhất các b nên đi xe khách rùi đi grab sẽ ăn dc nhìu chỗ hơn

⚓️ Nhổ neo từ tầm 7h kém đến nơi ăn sáng bằng bát bánh đa cua bề bề số 4 Lương Khánh Thiện
Mình gọi full topping tôm, thịt ghẹ, thịt, chả mọc, bề bề, chả lá lốt 👉🏻 món nè must try nha các chế, nc dùng và topping đậm đà ngon lắm ạ

🚫Lượn lờ qua Cafe cốt dừa Lam Sơn thì nhà cô ý có tang, nên chưa mở, hnay m2 âm bđầu mở lại rùi ạ ( 1 địa điểm note lại để lsau ăn )

🚫Lại lượn qua trứng đánh kem chấm bánh mỳ 57 Lê Lợi vẫn chưa mở cửa 😢 món nè thì mình ăn rùi nhg bạn mình chưa ăn. Ăn cũg thú vị lắm ạ mỗi tội nếu các bạn đi ko nên gọi nhiều vì nhanh ngấy

〽️ Trưa trưa ghé chợ Cố Đạo, quán Nga ngay đầu chợ bên tay trái, khi bạn đi đến đoạn ý kiểu gì cũg có mấy ng ra vẫy bảo “ Nga đây “ cho các bạn bít 😂
Vì khá no nên bminh 5 ng gọi 3 nem cua bể, 1 suất chả quạt vs 4 đĩa bún, chật vật mãi mới ăn dc gần hết. Chả và nc chấm ko có j đặc sắc, đúg ra thì ko ngon. Nhg nem cua bể nhân nem chất lượg thực sự lun đấy ạ!!!

〽️ Đi bộ xuốg dưới 1 chút 47 Trần Nhật Duật ( vẫn trg chợ ) ăn hoa quả dầm. Chỗ nè còn có cả hoa quả dầm sầu riêng đó ạ nhg mình k ăn dc sầu nên ko thử. Ăn cũg khá okk nên thử thui chứ mình vẫn thấy ở HN ngon hơn 😆

🔆 Ngồi nghỉ trưa tại Zebee 319 Lê Lợi
Quán nè mới mở thì phải, rất xinh từ quán đến đồ uống, chất lượng đồ uốg khá okk mỗi tội bánh thì ko dc ngon đâu ạ

🚫 Lết ra Chợ Đổ định ăn nem chua thì mấy bà cô bảo là 4h mới mở nên lại đi típ, nhg thực ra hqa mới nhớ ra hỏi ng nhà mình ở HP thì hàng chuẩn bán từ 10h sáng, lại hụt để dành lsau ăn vậy ạ

💸 Lượn lờ đi mua quà mang về:
Bánh bao ông Cuông 10k/c
Bánh mỳ que cột đèn 25k/chục, pate 140k/kg
Dừa dầm Hiền Béo Lạch Tray 25k/cốc

🔨 Chốt hạ để tạm bịt HP là ốc Thuỳ Dương 30 ngõ 236 Lạch Tray
Cơ man là đồ tha hồ mà chọn, ngồi ngoài trời mát mẻ, đồ làm siêu nhanh giá lại hợp lí
Kết nhất món tràng trứng sốt trứng muối, ở Hn có món nè chắc đóng họ dài lunnn, siêu đỉnh 😩😩 thêm món cóc dầm là 2 món MUST TRY nha các cậu!! Còn các món kia đều okk tuỳ mng mún ăn loại nào

🚗 18h30 về đến HN, chốt nốt quả cuối trc khi về nhà bằg bát mỳ gà tần đầy ứ ự số 7 Hàng Rươi

Hẹn HP 1 ngày gần nhất lại đi khám phá !!!

Foodtour Hải Phòng của team bminh 5ng vs chi phí 600k/ng ạ ( tại chốt hạ phát cuối về

Foodtour Hải Phòng của team bminh 5ng vs chi phí 600k/ng ạ ( tại chốt hạ phát cuối về

Foodtour Hải Phòng của team bminh 5ng vs chi phí 600k/ng ạ ( tại chốt hạ phát cuối về

Foodtour Hải Phòng của team bminh 5ng vs chi phí 600k/ng ạ ( tại chốt hạ phát cuối về

Foodtour Hải Phòng của team bminh 5ng vs chi phí 600k/ng ạ ( tại chốt hạ phát cuối về

Foodtour Hải Phòng của team bminh 5ng vs chi phí 600k/ng ạ ( tại chốt hạ phát cuối về

Foodtour Hải Phòng của team bminh 5ng vs chi phí 600k/ng ạ ( tại chốt hạ phát cuối về

Foodtour Hải Phòng của team bminh 5ng vs chi phí 600k/ng ạ ( tại chốt hạ phát cuối về

Foodtour Hải Phòng của team bminh 5ng vs chi phí 600k/ng ạ ( tại chốt hạ phát cuối về

Foodtour Hải Phòng của team bminh 5ng vs chi phí 600k/ng ạ ( tại chốt hạ phát cuối về

Foodtour Hải Phòng của team bminh 5ng vs chi phí 600k/ng ạ ( tại chốt hạ phát cuối về

Foodtour Hải Phòng của team bminh 5ng vs chi phí 600k/ng ạ ( tại chốt hạ phát cuối về