[Góc Chê Bai và ko quay lại nữa ]Bún Ốc sườn 57 Hai Bà Trưng, nói chung là ko ngon.

[Góc Chê Bai và ko quay lại nữa ]

Bún Ốc sườn 57 Hai Bà Trưng, nói chung là ko ngon. Đầu tiên là cách phục vụ của bà chủ quá kém, khách vào đợi nửa tiếng vẫn cầm dt buôn mà trong khi quán làm gì có khách đâu nhưng kệ cứ cho đợi đã việc mình buôn thì cứ buôn. về chất lượng món ăn hiện tại là quá chán nước dùng mặn chát đã từng ăn ở đây 3 năm rồi nhưng giờ ko thể tiêu hoá được nữa. trong tháng này ăn thử 3 lần mới đầu nghĩ chắc đầu giờ nên mặn xog cũng thông cảm lần sau đi giữa buổi vẫn y hệt vậy. Lần cuối cùng thì giờ muộn hơn chút và dặn cho ít muối mì chính mắm tôm thôi nhưng chỉ gọi là bớt đi ko đáng kể. nói chung là k thể quay lại quán này được nữa rồi. Thấy khách ở đây hồi trước cứ chuẩn bị đên giờ là đông nghìn nghịt để xếp hàng ăn giờ vắng tanh k có mấy ai, chắc tại bà chủ ko muốn tiếp khách và đồ ăn ko ra gì nên vắng vậy. Còn tiếp nữa là ngồi ở vỉa hè ăn mùi cống vs mùi rác thỉnh thoảng có cơn gió thoáng qua nó xộc lên mũi thì cứ phải gọi là thôi rồi lượm ơi phát hoảng luôn. Mọi người ai đã từng ăn thì biết , thôi thì cũng tạm biệt k quay lại nữa.

#bunocsuon57haibatrung

[Góc Chê Bai và ko quay lại nữa ]Bún Ốc sườn 57 Hai Bà Trưng, nói chung là ko ngon.

[Góc Chê Bai và ko quay lại nữa ]Bún Ốc sườn 57 Hai Bà Trưng, nói chung là ko ngon.

[Góc Chê Bai và ko quay lại nữa ]Bún Ốc sườn 57 Hai Bà Trưng, nói chung là ko ngon.