[GÓC CHÊ BYE]- LỜI TỪ BIỆT CỦA 1 KHÁCH HÀNG TRUNG THÀNH Nhắc đến Lẩu Thái, ít ai

[GÓC CHÊ BYE]- LỜI TỪ BIỆT CỦA 1 KHÁCH HÀNG TRUNG THÀNH

Nhắc đến Lẩu Thái, ít ai không biết đến chuỗi nhà hàng Lẩu Băng Chuyền Kichi Kichi với mật độ phủ sóng dày đặc tại các thành phố.

Mình là một khách hàng trung thành, nếu không muốn nói là nghiện Kichi, vì đồ ở đây TƯƠI-NGON- NƯỚC DÙNG ĐẬM ĐÀ. Thế nhưng hôm nay Kichi làm mình thất vọng vô vô cùng. Mình ăn ở Kichi Aeon Long Biên.

1. Nước dùng
Đối với món lẩu thì nước dùng là linh hồn, quyết định hương vị của “thứ mà bạn nhét vào mồm”. Nhưng hôm nay: nó mặn vị muối, nhạt vị xương và đậm đà vị... mì chính. 🤒🤒🤒
Mình là người đã từng bị ngộ độc mì chính phải cấp cứu nên rất rất nhạy cảm với mì chính. Với mức độ vừa phải thì đồ ăn sẽ rất mềm, ngọt thanh nhưng quá thì các bạn biết rồi đó... 😓

2. Đồ thả lẩu
Mình tới vào lúc 17h58 (đặt bàn lúc 18h) thì đã có khoảng 4 5 bàn ngồi rồi, tuy nhiên đồ ăn trên băng chuyền có gì? 😈
- 7749 loại rau 🥬: muống, mùng tơi, cải cúc, cải thảo, cải bắp, rong biển, khoai lang, khoai trắng, ngô, bông cải trắng...
- 6636 loại nấm 🍄: mộc nhĩ đen, mộc nhĩ trắng, nấm đùi gà, nấm hải sản, nấm hương, nấm kim châm,...
- 5525 loại viên: mọc ( khoảng 3 loại, đây là thứ duy nhất mà mình nghĩ họ tự làm), há cảo (3 loại), bò viên, xúc xích hình hồ lô, chả cá, đậu phô mai (không để trên băng)...
- Đồ tinh bột: váng đậu, mì tôm, mì gạo, mì xanh, mì da cam, mì đỏ
- Kim chi, củ cải thì vô biên 🤣
- Đồ đạm tươi: mực nang, râu mực(ôi thảm hoạ tình yêu chấm dứt), cá hồi, cá gì đó màu hồng, ngao, tim, thanh cua
‼️ Và tuyệt nhiên k có thịt bò, tôm, hay gà gì gì đó. Mới đầu cứ tưởng là mai rằm nên đi ăn buffet chay. Hoá ra là tận 6h30 mới bắt đầu có thịt bò siêu mỡ chạy trên chuyền. Còn bò mang lúc order thì ok (8/10)

3. Nhân viên: 8/10
Mình có gọi buffet coca và phải gọi qua 3 người mới có cốc coca thứ 2 😓 ngoái người lại trông ngóng mà tí vẹo cổ.

Tóm lại là mình quyết định: CHIA TAY VỚI KICHIKICHI VÀ ĐI TÌM MỘT TÌNH YÊU MỚI 😭

Edit:
1. Một số bạn nói mình ăn sớm nên không có thịt là đúng rồi! Ơ kìa các bạn buồn cười thật, nta mở cửa phục vụ khách thì em vào ăn chứ em có vào giờ nta chưa mở đâu. Em cũng bỏ tiền ra như mn mà, chứ em vào sớm e có đóng họ ít hơn người vào sau đâu mà lại kì thị em thế?

2. Có bạn nói em ăn suất rẻ tiền nên k có mực xịn, tôm xịn rồi blabla. Trời ơi các bạn nghĩ sao mà nói hồ đồ zậy? E ăn hết 634k/2người. Tính ra 300k/ người mà vẫn phải ăn đồ đểu sao, thế thì thật là đáng buồn cho Kichi 🙂 Em thì chỉ mất tiền cho bữa ăn và mất Kichi thôi, còn Kichi mất những gì thì e chịu 😄

[GÓC CHÊ BYE]- LỜI TỪ BIỆT CỦA 1 KHÁCH HÀNG TRUNG THÀNH Nhắc đến Lẩu Thái, ít ai

[GÓC CHÊ BYE]- LỜI TỪ BIỆT CỦA 1 KHÁCH HÀNG TRUNG THÀNH Nhắc đến Lẩu Thái, ít ai

[GÓC CHÊ BYE]- LỜI TỪ BIỆT CỦA 1 KHÁCH HÀNG TRUNG THÀNH Nhắc đến Lẩu Thái, ít ai

[GÓC CHÊ BYE]- LỜI TỪ BIỆT CỦA 1 KHÁCH HÀNG TRUNG THÀNH Nhắc đến Lẩu Thái, ít ai