[Góc chê] Lẩu Xả Hận 311 Nguyễn Khang

Tối qua ngày 30/11/2018 mình và đồng bọn có đến quán Xả Hận địa chỉ 311 Nguyễn Khang Cầu Giấy. Ở đây bán buffet nhé. Bữa ăn diễn ra từ 19h30 đến 20h45 Sợ quả đầu tiên đi vào vì sàn nhà như bôi mỡ đi chỉ sợ ngã vỡ mồm. Mọi chuyện diễn ra khá suôn sẻ chỉ có điều mình cảm thấy mình đang nợ tiền các bạn nhân viên ở đây hay sao ý mà mặt bạn nào bạn ý cứ hằm hằm, đặt đĩa đồ ăn cái phịch rồi té mất. Đến lượt thứ hai thì bắt đầu đồ lên khá chậm , đại khái khoảng 15p lên được thêm một đĩa. Hội mình ăn cũng không phải gọi đồ bừa phứa mà ăn hết mới gọi thêm mà đồ vẫn kiểu hãm cho chậm lại vậy. Đến 20h (đồ của hội mình còn như trên hình ạ) mình có gọi thêm một đĩa bò nhúng lẩu , mực trứng và ốc móng tay và đến 20h30 thấy mấy bạn chỉ chỏ rồi vào báo “ nhà em hết ốc móng tay và mực trứng “ OK. FINE ! 20h30 hết hàng. Xong ! Nếu chỉ vậy thì không vấn đề cái chính khi mình thấy hai bàn vào sau mình bàn nào cũng vẫn còn cái món mà mình vừa được báo hết chẳng buồn hỏi lại luôn. Hội mình gọi luôn tráng miệng và thanh toán. Cho điểm nhá. Nhân viên phục vụ ... đéo chấp nhận được mặc dù các em ý xinh xắn nhưng mình đi ăn chứ có đi xin đâu mà cái mặt như đòi nợ vậy đã vậy khi đặt đồ ăn mà cứ như kiểu ném xuống bàn vậy ... điểm (ko biết nên cho điểm sao) Đồ ăn khá là vừa miệng mặc dù mình là người khó tính trong ăn uống. 8 điểm Không gian chật và sàn nhà thì thôi rồi. Cho tạm 4 điểm. Nói chung là ăn uống thì ok nhưng nhân viên thì đéo mê nổi.

[Góc chê] Lẩu Xả Hận 311 Nguyễn Khang