Review Bún Cá Chấm An Viên - Bát Đàn

[ Góc Chê ]
Mình đã ăn bún cá chấm Vũ Thạnh - Sơn Tây - Nguyễn Thái Học . Tất cả đều rất ngon .
Hôm qua lang thang fb thấy quảng cáo về Bún Cá Chấm An Viên - Bát Đàn . Nên xách mông với ông anh đi ăn ngay và luôn .
Mình sẽ chưa nói về thái độ vội . Mình review đồ ăn trước . Đây là suất cho 2 người 100k . Theo menu viết thì sẽ hình dung ra ngay được 1 bát bún cá béo ngậy và ngon lành . Nhưng không , cá chỉ bằng 35k ở Nguyễn Thái Học . Cái vàng vàng trên bát kia là trứng cá ạ ( trứng cá đánh tan với cả nước dùng như bát cạnh mình ) . Lúc đầu mình nghĩ trứng cá rán giống ở Sơn Tây . Đây là lần đầu tiên mình thưởng cái ẩm thực lạ lẫm này . Lúc cầm thìa xúc ăn vs cả bún thì được vài viên trứng bé bé dính ở nước dùng 🤣 . Có 2 miếng chả cá mỏng như miếng váng đậu nữa . Quán vắng khách cực kì . Làm thì lâu , nhân viên quên mang nước chấm ra nên mãi mình mới có nước chấm nên ko chụp được . Nước chấm cho ra cái đĩa con được 1 tí . Và thần kì thay nước chấm này là nước chấm ốc. Lần đầu thẩm vị quả nước chấm cho gừng vào . Ai đã ăn thử các quán mình kể trên kia thì hãy hình dung ra bát nước chấm ốc nó như thế nào ạ .Cái bát kia to hơn cái bát con 1 tí thôi ạ . Mình ăn còn thiếu , ông anh mình thì ăn như chưa ăn, bụng đói meo và anh em lại phải tạt đi ăn thêm.
Chưa bao giờ có chuyện mình đi ăn bún cá chấm mà vác cái bụng đói về bao giờ .
Hy vọng quán rút kinh nghiệm chứ cứ đà này thì ko đông khách được.
Cả quán 5 người phục vụ nhưng các bạn sẽ ko bao giờ thấy 1 nụ cười đâu ạ .
P/s : dành cho những ai mà kêu 50k bát như vậy là bình thường . Vậy hãy đi thẩm ngay các quán bún cá chấm khác để biết chỉ 60-70k là bạn có 1 suất cá đầy ụ . Thêm 30k trứng cá rán ăn ngập mặt 🤗
( Lần đầu review nên câu nói lủng củng ạ )

Review Bún Cá Chấm An Viên - Bát Đàn

Review Bún Cá Chấm An Viên - Bát Đàn