Review tệ hại về HaBit BBQ Dịch Vọng Hậu

[ GÓC CHÊ THẬM TỆ]
Mình là đứa siêu siêu dễ tính trong khoản ăn uống nhưng hôm nay thì thực sự là 1 trải nghiệm vô cùng tồi tệ của cả phòng mình. Phòng mình hôm nay quyết định đi ăn trước kỳ nghỉ lễ và chọn HaBit BBQ số 3 Dịch Vọng Hậu cho gần công ty. Lúc đi cả 6 chị em vô cùng phấn khích và hồ hởi vì quả thực đến giờ ăn rất đói rồi.
Thế nhưng lúc đi vui vẻ bao nhiêu, lúc về thất vọng bấy nhiêu 😂 Thịt nướng thái bản siêu dày, thịt tẩm ướp không có 1 chút vị nào cả, vừa bã vừa khô và siêu dai, cảm giác như ăn thịt lợn sề đúng hiệu 😫 nướng đc hết 1 đĩa thịt mấy chị e phòng mình không thể ăn đc nữa thì gọi đổi lẩu. Tuy nhiên, đen tối bây giờ mới bắt đầu 🤦🏻‍♀️ đĩa THỊT BÒ BA CHỈ được các bạn nhân viên đưa ra và thật sự mình cảm giác như bị lừa vậy. Thịt nhúng lẩu mà thái con chì như là thịt kho tàu. Mình không biết có phải mình đang ăn lẩu kho tàu không, không biết nữa. Và đặc biệt, đĩa đó là thịt lợn mà các bạn bảo là thịt bò 🤷🏻‍♀️ Không hiểu luôn???
Chẳng lẽ cảm quan mắt thường mình không nhận ra đó là thịt lợn hay sao? Cứ cho cảm quan mắt mình sai thì cái vị khi mình thử cũng không thể nào sai đc 🙂 vị thịt lợn không thể nói là vị thịt bò ?! Hay là nó được phù phép từ thịt lợn thành thịt bò nhỉ 🤔
1 bữa ăn mà thực sự khiến bản thân mình rất cáu, đồ ăn siêu tệ, điểm sáng duy nhất là đĩa cơm cuộn thôi 😞
Kết thúc bữa ăn là 169k/người chưa bao gồm VAT và đồ uống.
Chắc sẽ không bao giờ quay lại nữa 🤚🏻

Review tệ hại về HaBit BBQ Dịch Vọng Hậu

Review tệ hại về HaBit BBQ Dịch Vọng Hậu

Review tệ hại về HaBit BBQ Dịch Vọng Hậu