Hôm mùng 1 em có gọi bánh của the.vuu.cakes (instagram) để ăn thử vì thấy review ngon, cũng đặt niềm tin là nó sẽ ngon như mong đợi mà cuối cùng thấy vọng thật sự
😂 e chờ mãi cho qua đầu tháng để review
=)))
- E gọi là bánh bông lan trứng muối, nhìn trên ảnh và lúc nhận hàng khác hoàn toàn nhau nhé ah
=)))
+ Lúc bạn ship mang đồ đến e vừa cầm hộp bánh nắp hộp đã kênh lên- e bị khó tính mấy cái này nên đây là điểm trừ luôn í ạ 😑 nắp ko hề ghim 1 tí gì, chỉ đậy vào và cho vào túi!!
+ Phần cốt bánh: (e thấy up cốt bánh là Japanese Cotton Cheese) trong đầu e nghĩ sẽ bông xốp, ăn vào tan trong miệng hoá ra ko phải =)))) cốt bánh ở đây bết bết, không hề bông xốp ăn vào cứ ứ hết ở miệng và cũng ko có mùi cheese luôn ạ :((
+ Sốt dầu trứng: ui tanh dã man với hơi bị ngọt
+ Trứng muối: khá thơm, nướng chín vừa, e khá ưng trứng muối ở đây 🤤
+ Ruốc: ruốc ở đây khá vừa, ahihi cũng ngon ạ :))
=>> Tổng thể: Cốt bánh là điều e kì vọng nhất thì cũng thất vọng nhất, ăn tất cả với nhau chả ra 1 cái gì í. Nếu ăn riêng thì ok ạ (kiểu ăn vã riêng từng thứ từng thứ ý ah) 😂
- E mong nếu có lần sau sẽ ko thất vọng như hôm trc nữa, và mong bên shop b ấy sẽ ghim hộp lại để tránh tình trạng bị tung bánh ra ạ :(( đây là ý kiến riêng của em và bạn em ạ ^^
🖇 Instagram: the.vuu.cakes (130k/ ổ bánh)
Bạn cần đăng nhập để thực hiện bình luận.
Nếu chưa có tài khoản đăng ký tại đây