[GÓC CHÊ] Trải nghiệm đầu tiên cực tệ tại lẩu Wang - 134 Trần Đại NghĩaLần đầu tiên

[GÓC CHÊ] Trải nghiệm đầu tiên cực tệ tại lẩu Wang - 134 Trần Đại Nghĩa
Lần đầu tiên mình tới lẩu Wang và chắc chắn cũng là lần cuối cùng :))
- KHÔNG GIAN: Tầng 1 rất hẹp, k có chỗ ngồi cho khách chờ.
- PHỤC VỤ:
+ Đầu tiên, sau khi đứng chờ nhân viên dọn bàn khoảng 10’ thì mình và chị mình có chỗ. Ngồi đợi thêm khoảng gần 10’ nữa k thấy nhân viên ra thì mình có gọi anh nv ở bàn order, anh ấy ra giới thiệu các phần buffet để cho bọn mình chọn, và bọn mình chọn set 149k/người và 2 lon nước ngọt.
+ Sau đó, bọn mình ngồi 30’ thì nv đem ra một đĩa rau và nấm, vỏn vẹn vài món khai vị đều nguội lạnh, và còn thiếu 4/8 món ở menu :)) Trong khi mình thấy các bàn khác đến sau bàn mình mà đều đã mang đủ thịt bò lên còn bàn mình k có một tí thịt bò nào?? Mình gọi nv hỏi thì anh nv bảo đang làm, Ok mình đợi. Mình ngồi gần 20’ nữa, nv đem 2 đĩa thịt bò ra. Mình hỏi bàn mình còn gì nữa không thì anh ấy bảo còn, đang làm :)) Sau đó mang thêm 2 đĩa nấm và 1 đĩa thịt gà nhỏ ra.
+ Ngồi thêm lúc nữa nv ra bảo hết tokbokki và cái gì đó mình k nghe rõ, đến lúc đó mình và chị mình đã quá chán khi nhìn bàn thức ăn toàn rau với nấm rồi nên bảo rằng bàn mình còn gì thì mang hết ra cho bọn mình. Rồi anh nv mang cho mình 2 đĩa salad, hỏi bọn mình có dùng thêm bò viên không :))
+ Phục vụ những đồ cơ bản nhất như cốc(gần 1 tiếng), thìa múc(k có), nước chấm :)) cũng rất chậm.
- ĐỒ ĂN:
+ Như mình đã nói ở trên thì tất cả các món khai vị đều nguội lạnh. Đặc biệt mì Ý, nguội lạnh và mùi rất kì cục, mình k biết là mùi mayonnaise hay là sao nữa :)) nước lẩu vị thái và wang đều k có gì đặc biệt. Cả 2 loại đều khá ngọt.
+ Trong menu có ba chỉ bò, bắp bò, gầu bò nhưng cũng chỉ đem cho mình 2 đĩa ba chỉ bò :))
+ Khi bọn mình chuẩn bị đứng lên thanh toán thì nv đem ra 2 phần sữa chua trân châu, cái này ăn như sữa chua bình thường thôi.

TỔNG KẾT: Phục vụ tệ, món ăn tệ, không bao giờ quay lại!! 🙂

[GÓC CHÊ] Trải nghiệm đầu tiên cực tệ tại lẩu Wang - 134 Trần Đại NghĩaLần đầu tiên

[GÓC CHÊ] Trải nghiệm đầu tiên cực tệ tại lẩu Wang - 134 Trần Đại NghĩaLần đầu tiên

[GÓC CHÊ] Trải nghiệm đầu tiên cực tệ tại lẩu Wang - 134 Trần Đại NghĩaLần đầu tiên

[GÓC CHÊ] Trải nghiệm đầu tiên cực tệ tại lẩu Wang - 134 Trần Đại NghĩaLần đầu tiên

[GÓC CHÊ] Trải nghiệm đầu tiên cực tệ tại lẩu Wang - 134 Trần Đại NghĩaLần đầu tiên