[Góc Chê và Never Come Back] Lẩu nướng Wang Wang Tô HiệuĐầu tiên là đánh giá về quán:

[Góc Chê và Never Come Back] Lẩu nướng Wang Wang Tô Hiệu

Đầu tiên là đánh giá về quán: Quán oke, nướng lẩu có mức giá trung bình, mình ăn buffet nướng là 159k/ng. Nhân viên oke. Chủ quán niềm nở.

Tiếp đến là đồ ăn khiến mình hoảng hồn. Bạn nhân viên bê ra 1 khay vuông như trong hình 1. Đồ ăn xếp lộn xộn (dù k đến mức lộn xộn như trong hình vì mình đang đảo lên cho ngấm nước sốt). Trong khay có 1 tảng thịt bò đông đá vừa bỏ ra khỏi tủ (ảnh 2, 3) nướng 7749p không thấy tan hết đá

Điều mình hoảng nhất là lúc ra lấy thêm đồ. Mọi thứ đều để trong tủ đá (100% đá siêu cứng) kèm theo lời hướng dẫn em lấy đồ xong thì rưới nước sốt lên nhé. Đồ được lấy thêm gồm ba chỉ bò đông đá, chân gà rút xương đông đá, xúc xích đông đá, sụn đông đá và hết :)

Vẫn biết các quán buffet nướng sẽ bảo quản đồ đông đá nhưng khi mình đến ăn đều là đồ đang được rã đông (ba chỉ bò mỹ cần đông đá để thái bằng máy) nhưng sườn sụn, xúc xích và chân gà cũng để đông đá y nguyên thì lần đầu gặp.

159k là mức giá trung bình, k thể nói là quá rẻ để đồ refill lèo tèo và đông đá như thế. Nói chung là quá tồi tệ.

Một lần và Never come back

[Góc Chê và Never Come Back] Lẩu nướng Wang Wang Tô HiệuĐầu tiên là đánh giá về quán:

[Góc Chê và Never Come Back] Lẩu nướng Wang Wang Tô HiệuĐầu tiên là đánh giá về quán:

[Góc Chê và Never Come Back] Lẩu nướng Wang Wang Tô HiệuĐầu tiên là đánh giá về quán: