Góc checker Việt Chim - Ốc quán - 22 Đặng Văn Ngữ mới

Chim - Ốc quán - 22 Đặng Văn Ngữ mới Cảm nhận đầu tiên : Quán bé, khuất... Bù lại vừa tới cửa thì chủ quán đon đả "Anh zai ăn lẩu à anh zai ơi, anh zai để xe đấy vào trong ngồi điều hoà cho mát"... mình tí phì cười ))
- Điểm trừ trước : Bếp ngay cửa ra vào, hơi bừa. Nên sắp xếp lại, khuất tầm nhìn của khách là tốt nhất. Quán nhỏ nên cảm giác hơi bí, dưới chân hơi nhiều rác... Nếu ngồi ngoài thì hơi kiểu cách ly xã hội, vì thiếu đèn. - Điểm cộng : Từ chủ quán đến nhân viên ngoan, nhiệt tình... Đồ ăn ra vừa tầm, không nhanh không chậm. Ngồi trong nhà có điều hoà. Vào vấn đề chính : Quán có chim nướng, thấy mọi người khen ngon, nhưng bản thân không ăn con 2 chân (trừ người), nên xin phép gọi lẩu thái và chỉ nói về lẩu. Đến đây cũng vì lẩu. - Là 1 thằng thích lẩu thái, mình đánh giá cao nước lẩu quán này (trong phân khúc bình dân). Quán khá chau chuốt về nước lẩu. Nước lẩu thơm, có cốt dừa, đủ chua, đủ ngọt, mỗi tội thiếu cay (đối với mình). - Mình đi 2 người gọi set 280k, đồ như hình : Thịt bò, sườn sụn, tim, tôm, mực, xúc xích phomai, đồ viên, ngô, nấm kim châm, đậu phụ, váng đậu, mỳ tôm và rau. Mỗi thứ 1 tí, nhưng nhìn đầy đặn -> ngon mắt. - Mình có gọi thêm 5 chân gà xả ớt rút xương. Chân gà ở đây ngon, nêm nếm vừa phải, giòn ngon, không bị nhũn. Và cái chính là RÚT XƯƠNG ) món này các bạn nếu đến ăn thì nên thử. Tổng kết : Đồ như trên + 4 trà đá. Bill hết 345k -> giá trong tầm bình dân, đồ ăn có thể gọi là ngon. Ngoài ra quán còn có các combo. Quên không chụp menu cho mọi người. Nhân viên quán luôn gọi khách là "anh zai, chị gái" , về phần này mình cho điểm cộng vì cảm thấy thân thiện và buồn cười )) Có quay lại hay không : CÓ !!!

Góc checker Việt  Chim - Ốc quán - 22 Đặng Văn Ngữ mới

Góc checker Việt  Chim - Ốc quán - 22 Đặng Văn Ngữ mới

Góc checker Việt  Chim - Ốc quán - 22 Đặng Văn Ngữ mới