[GÓC CỰC KHEN] Lòng lợn 84 Trương Định

Bài viết dành cho những ai là tín đồ của các món lòng. Tối hôm qua mình lượn lờ đoạn Trương Định tìm quán bún đậu để ăn mà k thấy,bụng thì đói meo.Thấy quán cháo lòng bên đường nên mình rẽ vào ăn. Bên ngoài thì treo biển cháo lòng nhưng lùi vào trong có biển nhỏ ghi cháo,bún,mỳ lòng.Bên cạnh là xe bún ngan,vịt của cô khác nhưng ăn ở đấy luôn. Mình vào gọi cháo lòng xong hỏi chị chủ còn có bún lòng nữa,thế là mình gọi bún lòng. Khác bất ngờ khi chị ấy bưng ra bát bún to đùng,nhiều bún,nhiều lòng lắm: huyết,dạ dày,lòng non,sụn,cuống họng,tràng đầu u cả bát.Lúc đó cũng 8 rưỡi tôi nhưng lòng vẫn còn tươi,k có mùi,ăn khá giòn.Nước lèo ngọt,là nước hầm vịt hay ngan ý,có cả măng nữa. Quán nhỏ thôi,tuy k đến mức quá sạch sẽ nhưng cũng ổn,bàn ăn là bàn nhựa nhưng khi mình rất sạch sẽ. Điều mình thích nhất ở đây là thái độ phục vụ của chị chủ,chị ấy tầm 35 tuổi,cực kì thân thiện.Ban đầu thấy bát mình hơi ít nước chị lấy nước cho thêm,sau lại hỏi có uống trà đá không (trà đá free ạ).Chị ấy ngồi ngoài cửa bảo cần gì cứ gọi chị.Sau mỗi câu nói chị đều cười rất niềm nở.Nói chung rất nhiệt tình .Mình chấm điểm 10 cho phục vụ. Mn nghĩ bát bún kia có giá bao nhiêu,mình ăn xong trả tiền còn bất ngờ vì nó bát to mà nhiều topping nhưng chỉ #25k thôi,mình nhắc lại là #25k đó.Free trà đá nhé. Tóm lại điểm 9/10 là quá xứng đáng.
Địa chỉ : 84 Trương Định,quán mở đến 10h đêm.

[GÓC CỰC KHEN] Lòng lợn 84 Trương Định