(góc hoang mang)thật sự mình đã từng ăn kha khá loại bánh gato, nhưng chưa baoh thấy

(góc hoang mang)
thật sự mình đã từng ăn kha khá loại bánh gato, nhưng chưa baoh thấy thất vọng vs bánh nào như này luôn ?!?

về hình thức, mình ko có ý kiến, vì ảnh này mình chụp tối, flash, dĩ nhiên ko đc như ảnh quảng cáo. chỉ là hình trụ hơi vẹo 😀

về giá, bánh sz 17 giá 400k ?! ok có thể các bạn thấy giá cũng ổn, vậy để mình nói về chất lượng bánh nhé

CỐT BÁNH KHÔ như đấm vào mồm vậy, ăn ko khác gì bánh cupcake 5k bày đầy trong các hàng tạp hoá luôn.

kem thì ngấy vch. chả phải kiểu ngậy của kem tươi mà là ăn đến miếng thứ 2 thì lợm họng ấy. mặc dù mình là đứa ăn siêu ngọt và ngậy, thề có chị Google. xoài thì chắc do hết mùa rồi nên thôi ko trách :))) cũng may ko phải xoài ngâm siro hic. lớp kem chảy ngoài cùng hình như là kem sữa đặc gì đấy, mình chịu, chỉ biết ăn như bánh kem từ hồi cách đây 10 năm vậy 🙂

thật sự nếu bảo bánh này 200 hay 300k gì đấy thì mình cũng thôi tặc lưỡi cho qua, muốn đẹp thì chịu chất lượng tệ thôi. nhưng đây là 400k các bạn ạ. với số tiền này thà vào paris gateaux hay gì đấy mua bánh sẵn còn hơn 😀😀😀

mình mua ở Mori cake, như ảnh mình up. cá nhân mình thấy thất sự thất vọng, muốn chia sẻ cùng các bạn tiện hỏi địa chỉ làm bánh tráng trí vừa đẹp vừa ngon xứng giá tiền chút. hic.

(góc hoang mang)thật sự mình đã từng ăn kha khá loại bánh gato, nhưng chưa baoh thấy

(góc hoang mang)thật sự mình đã từng ăn kha khá loại bánh gato, nhưng chưa baoh thấy