[GÓC KHEN] BÚN RIÊU TÓP MỠ SIÊU NGOONG Ở HÀNG CÓT*Lưu ý: CÓ HAI HÀNG KHÁC NHAU Ở HÀNG

[GÓC KHEN] BÚN RIÊU TÓP MỠ SIÊU NGOONG Ở HÀNG CÓT

*Lưu ý: CÓ HAI HÀNG KHÁC NHAU Ở HÀNG CÓT CÁC BÁC ƠI. Chỗ em đang review là bát nhựa trắng nhá=)))))

📍15C/D Hàng Cót. Các bác cứ đi quá 15 Hàng Cót là sẽ thấy biển ngay nhá, ngay gần Gầm Cầu luôn. KHÔNG CẠNH HÀNG BÁNH NGỌT HONGKONG ĐÂU HUHU!!!
⏰6h-13h
💸25k/bát (có riêu, bò và tóp mỡ/giò nhó!!)

Thu đến rồi tranh thủ đi ăn Bún Real thôi các bác ơi=)) Hôm thứ 6 em với bạn đi lang thang tìm bún riêu ăn sáng thì thấy ngay quán này. Giá cho 25k một bát quá rẻ nên hai đứa cũng tạt xe vào luôn. Thật sự là 1 lần ‘mạo hiểm’ thành công vì bún riêu ở đây siêu đầy đặn lại ăn ngon chảy nước mắt các bác ạ.

Em gọi bún riêu tóp mỡ và thêm RẤT NHIỀU HÀNH KHÔ=)) Uống một ngụm nước dùng chua chua thanh thanh cùng với một gắp bún kèm riêu, bò, hành khô với rau sống thì phê luôn. Em thì đam mê mắm tôm từ hồi lớp 1 nên ăn món bún nước gì cũng cho mắm tôm vào, với bún riêu ở đây cũng thế. Bác nào ăn được mắm tôm thì nhớ bảo chị chủ cho nhé vì nước dùng sau ăn đậm đà lắm. Giò ở đây cũng rất ngon nha.

25k cho một bữa sáng chất lượng với sự nhiệt tình của chị chủ quán thì siêu đáng để quay lại ăn nữa thui 😋

[GÓC KHEN] BÚN RIÊU TÓP MỠ SIÊU NGOONG Ở HÀNG CÓT*Lưu ý: CÓ HAI HÀNG KHÁC NHAU Ở HÀNG

[GÓC KHEN] BÚN RIÊU TÓP MỠ SIÊU NGOONG Ở HÀNG CÓT*Lưu ý: CÓ HAI HÀNG KHÁC NHAU Ở HÀNG