Bánh đa cua ngon ở ngã tư Nguyễn Trường Tộ - Hàng Bún
Chẳng mấy khi đi ăn ngoài trong cái thời tiết Hà Nội 40 độ như thế này. Lượn lờ quanh khu Nguyễn Trường Tộ thấy hàng bánh đa cua ngã 4 giao Hàng Bún, phía bên tay phải ấy. Chẳng thấy địa chỉ cụ thể đâu, quán vỉa hè nên khá là nóng. Nhận xét khách quan của mình là như thế này:
- Địa điểm: dễ thấy nhưng quán vỉa hè nên khá nóng, bát rửa luôn ngoài đường nên ko được vệ sinh lắm.
- Chất lượng đồ ăn: với bản thân là đánh giá ngon, bánh đa mềm nhưng dai, gạch cua ngọt thơm béo ngậy, nước dùng vừa vặn, đầy đặn. Đang đói mà ăn no căng luôn ạ.
- Phục vụ: hình như có 2 vợ chồng làm thôi ạ, không đông cho nên có đồ ăn nhanh. Ko phải đợi lâu trong cái thời tiết này là quá tốt rồi.
- Mình gọi 1 bát bánh đa cua đầy đủ: thịt bò, đậu, giò và 1 viên chả cũng chẳng biết nó là chả gì nhưng thấy khá ngon. Giá 30k/bát. Hình ảnh ở dưới mọi người nhé. Có cả bánh đa, miến trộn luôn 😊
Ae nào đã từng ăn rồi cho cái nhận xét đi nhỉ 😀
Bạn cần đăng nhập để thực hiện bình luận.
Nếu chưa có tài khoản đăng ký tại đây