Sườn Mười - Hoàng Văn Thái
Chả là thấy thông báo hôm nay gió bão mà trời nắng ẩm ương nên mấy chị em lại rủ nhau đi ăn sườn nướng.
3 chị em mình gọi 1 suất sườn cô đơn + 2 suất cơm cốt lết sốt BBQ.
Sườn thi ôi giời ơi max ngon luôn, vừa giày thịt, vừa ngọt ngọt kiểu mật ong mình thích. nhưng gọi cô đơn có mỗi 2 dẻ sườn nên ăn không đã miệng. :)) đã thế khoai tây và salad còn hơi ít nên ăn không đã lắm. Nhưng túm lại vẫn khá ngon bà con ạ. Khoai tây chiên giòn, gọi ship giao đến nơi vẫn còn nóng, còn salad thì tuyệt, vị chanh leo chua chua.
2 suất cơm của các chị bên cạnh nhìn cũng rất bắt mắt, có rau củ, sườn nướng, suất canh thịt băm + cơm mà có 49k.. cũng ổn, no hơn em ăn sườn 79k :))
À cũng ăn nhiều rồi cơ mà hôm nay mới chụp được ảnh đẹp để đăng lên cho anh chị em. địa chỉ thì mình không nhớ là bao nhiêu nhưng tên Quán là Sườn Mười - ở Hoàng Văn Thái nhé!. Vì trưa nay ăn không đã miệng nên mình đã gọi ship về để tối nay mưa gió bão bùng ăn là vừa :))
Bạn cần đăng nhập để thực hiện bình luận.
Nếu chưa có tài khoản đăng ký tại đây