[Góc khen dạo]Hôm nay mình có mua một chiếc bánh gato để tặng sinh nhật của Thu Hương

[Góc khen dạo]
Hôm nay mình có mua một chiếc bánh gato để tặng sinh nhật của Thu Hương Bakery cơ sở Giảng Võ.
Thật sự bình thường thì mình cũng không thích ăn bánh Gato lắm vì không quen ăn đồ béo.
Nhưng hôm nay mình thấy bánh gato khá ngon. Cốt bánh mềm, thơm vị bơ, vị phomai , socola và ở trên có 1 lớp tiramisu cacao.
Mình mua bánh size 24x24 . 5,6 người lớn ăn mà chỉ hết khoảng hơn 1 nửa. Còn nửa kia phải gói lại vì không ăn được hết.
Vậy nên mọi người chú ý số lượng người ăn để đặt bánh cho phù hợp nhé.
Một điểm cộng nữa là nhân viên rất thân thiện. Lúc mình mua bánh mang về bác bảo vệ còn giúp mình buộc bánh vào sau xe. Lúc đoạn về mình có hơi vội ,đi nhanh nên thỉnh thoảng bị sóc. Về chỉ sợ lúc mở bánh lại tung toé , rụng lả tả thì không biết ăn nói thế nào . May sao các bạn nhân viên cũng đã cố định bánh cẩn thận cho mình nên giữ được nguyên hiện trạng ban đầu luôn. Mừng rớt nước mắt 😂😂😂

Giá của bánh mình mua là 230k nhé .
P/s : cái góc bị lem kia là do lúc mình mở bánh sơ ý nên quệt tay vào :)))

[Góc khen dạo]Hôm nay mình có mua một chiếc bánh gato để tặng sinh nhật của Thu Hương