Koh Yam Thái - 330 Thái Hà

GÓC KHEN – KOH YAM THÁI 330 THÁI HÀ
Hôm nọ đi ăn Koh Yam Thái có up con ảnh sống ảo lên story mà bạn bè mình hỏi quá nên hnay rảnh rỗi tiện thể share lên hội review một vài món ngon ở Koh Yam.
- Nấm hải sản chiên: ấn tượng đầu tiên của mình khi nhìn món này như kiểu quẩy trông hay hay, ăn vào vị như mực tươi chiên ý, ăn nóng zai zai giòn giòn, chấm với tương và sốt mayone ngon hết sảy luôn vì mình là đứa cực nghiện các loại sốt, mà nói thật mỗi món ở đây đều có nước sốt riêng cái nào cũng ngon hết =))).

- Gỏi xoài xanh cá trê xây tổ: nghe tên hơi bị mĩ miều tí , có vẻ nó chế biến cũng cầu kì , nhìn giống như mạng nhện chiênnn =))), k rõ vị cá lắm nhưng ăn giòn giòn, xoài và nước trộn rất ngon luônnn =))), trộn đều lên thì ăn ngon hơn , sẽ k bị ngấy , nói chung bạn nào mê gỏi cũng nên thử cho biết “gỏi xoài cá trê xây tổ “ nó ra sao =))))

-Và món mình nghiện nhất ở Koh Yam là Gà áp lạnh ❤ . Mình cực thích ăn gà, mà kiểu phải thịt gà ta , thịt dai, chứ mấy kiểu chiên rán dầu mỡ hay gà công nghiệp là ít khi ăn. Thi thoảng mà thèm gà luộc chỉ có nghĩ ngay đến Koh Yam thôiiii, đặc biệt cái bát nước chấm gà thì ngon xuất sắc , vị chua ngọt vừa phải, trông sánh sánh xanh lơ, mình ăn hơi đâm nên phải xin thêm một bát chấm nữa ăn mới đã =)), bạn mình đi cùng cứ vừa ăn vừa hỏi cái bột xanh xanh này là gì nhở :v, để lần sau tới Kohyam hỏi các bạn nhân viên =))), gà thịt dai ngon, mát lạnh, chấm kèm bát nước đậm đà, ăn vào lắm, giá là 230k/đĩa, ăn chất lượng, đáng tiền cực nhé, các bạn nên thử.

Cuối cùng là Pad thái. Vì mình đã ăn khá no món gà áp lạnh rồi nên chỉ ăn thêm chút pad thái thôi, bt vì mình hơi béo nên cũng k hay ăn kiểu phở ,tinh bột nhưng bạn mình lại nghiện món này, chén sạch, nó là kiểu phở xào mềm với nước sốt, trộn với giá đỗ, đậu phụ, một ít tôm, lạc rang, nhìn bày lên đĩa sợi phở vàng tươi trông ngon mắt khá hấp dẫn, ăn thử thấy cũng ngon, vị chua ngọt dễ ăn, mà k bị ngấy như mấy món bún phở trộn bình thường của vn mình đâu. Món pad Thái này mình để ý thấy bàn nào cũng gọi món này luôn.

Mình đi 2 người nên gọi mấy món thế thôi, chốt lại ăn ngon, không gian sạch sẽ, ấm cúng, tổng cộng 2 đứa hết 5 trăm mấy gì đấy thì tính ra giá cũng okie, k đắt lắm. Bọn mình hay đi ăn ở Koh Yam 330 Thái Hà, vừa gần nhà các bạn nhân viên ở đây lại nhiệt tình thân thiện. À lúc đầu gọi gà với gỏi bọn mình định uống chút rượu cơ nhưng mà nghĩ lại “phê” luôn tại Koh Yam nên là thôi, chỉ uống trà sữa thái thôi, thơm ngon ngọt vừa phải , mỗi tội cốc hơi bé thôi :))
Share cho các bạn thích ăn uống hay mê đồ Thái thì nên first list ngay Koh Yam Thái.

Koh Yam Thái - 330 Thái Hà

Koh Yam Thái - 330 Thái Hà

Koh Yam Thái - 330 Thái Hà

Koh Yam Thái - 330 Thái Hà

Koh Yam Thái - 330 Thái Hà

Koh Yam Thái - 330 Thái Hà