[Góc khen ngợi] Xôi cô Dung 289 Khâm Thiên 30k bát to ú ụ đồ ăn ngon tương đối :)Trưa

[Góc khen ngợi] Xôi cô Dung 289 Khâm Thiên 30k bát to ú ụ đồ ăn ngon tương đối :)

Trưa ăn quả lẩu sabuX mất 150k mà chả vừa lòng :'( chiều lại về ăn xôi. Xôi này ngay ngã 5 ô chợ dừa nhé, vừa tới khâm thiên bên phải, có mấy hàng xôi lận, hàng này nằm cuối cùng.

Ấn tượng đầu tiên phải nói là bát to ú ụ, bát này phải to hơn bát xôi bên Oanh Oanh nữa, gái nào ăn ít nhớ bảo lấy ít xôi không ăn lại không đứng dậy được =)))) Chất xôi cũng thường chứ không hẳn dẻo lắm thi thoảng có chỗ khô nhưng bao nhiều. Thịt kho với bate ở đây ngon, không cùng tầm với xôi Yên Phụ chứ Lò Đúc thì cũng ngang ngang, thịt mà mềm mềm tí nữa thì ok hơn, ruốc ở đây mặn mặn ngọt ngọt nhé, ăn rất thích, có thêm món dăm bông (thịt nguội) ăn cũng được. Chả ok, có cả chả giò bò cho ai thích nhé. Rau với hành khô bao nhiều 😂 à mà có món lạp xưởng tốt nhất đừng thử, thái sẵn ra xong mới cho vào xào xơ lên hay sao ý, nhiều mỡ ăn ngán lắm :((

Chốt lại ai cần chống đói, đồ ăn ngon tương đối ghé cô Dung nhé (mà phải chị Dung mới đúng, chị bán trẻ chán, có con bé con răng sún nhìn dễ thương lắm 😍😍). Khuyết điểm là chỗ ngồi hơi ít, nên ghé tối tối mấy hàng bên cạnh đóng cửa ngồi ra đường cho thoải mái :)
Ps: ai đó xác nhận hộ tớ phát quán này bán sáng không vậy?
#xôi #reviewcuahung

[Góc khen ngợi] Xôi cô Dung 289 Khâm Thiên 30k bát to ú ụ đồ ăn ngon tương đối :)Trưa

[Góc khen ngợi] Xôi cô Dung 289 Khâm Thiên 30k bát to ú ụ đồ ăn ngon tương đối :)Trưa

[Góc khen ngợi] Xôi cô Dung 289 Khâm Thiên 30k bát to ú ụ đồ ăn ngon tương đối :)Trưa