[Góc khen] Sau lần trải nghiệm tại Le Monde steak khiến mình quá thất vọng , nên lần

[Góc khen]
Sau lần trải nghiệm tại Le Monde steak khiến mình quá thất vọng , nên lần này mình quay lại La Grupa ăn . Thực sự , ăn tại đây khiến mình rất ưng và mình nghĩ sẽ ăn ở đây dài dài ..

Vẫn như bài lần trước , mình và bạn mình hôm qua có qua La Grupa tại 148 Trung Liệt ( mình không nhớ đúng địa chỉ chưa ) . 2 bọn mình cực kì khó tính trong ăn uống , nhất là đối với thịt lại càng khó tính hơn . Lần đầu mình ăn tại đây cũng khá ưng, nhưng hôm qua quay lại thấy quán vắng vẻ lại nghĩ hay chất lượng đi xuống rồi mà quán vắng thế ..

2 bọn mình gọi 2 suất steak sốt nấm và bbq . 2 đứa mình cùng khẩu vị nên cảm thấy sốt nấm ngon hơn bbq, bbq hơi có vị thảo quả (mình thấy vậy) , sốt nấm đậm mùi nấm , đặc , đậm đà , có vẻ là best-seller tại đây . Miếng thịt khá to, thịt mình chọn 85% :)) bạn mình chọn 50% thịt vẫn còn tái đỏ bên trong . Bạn mình khen đúng độ chín bạn mình ưng . Mỳ sốt bò băm cũng ngon , nhiều . Khoai giòn , ngon . Mình gọi trà chanh sả thấy rất thơm và dễ uống .

Tổng thiệt hại trên bàn : 2 steak lớn , 1 mỳ ý , 1 khoai , 1 trà , 1 bia = 371k nhé . Quá rẻ so với chất lượng , ăn no lòi phở trong khi 2 đứa mình ăn nhiều , mà ăn mì và steak thôi đã no rồi, gọi khoai thêm hơi phí vì khoai nhiều vcđ !! . À thêm phần phục vụ , nv ngoan lắm nhé :)))) Mỗi tội chả hiểu sao ở đây ngon , không gian cũng ấm áp cũng đẹp mà sao vắng thế 😞

Mình nghĩ các bạn thử qua đây ăn xem , steak lớn có 119k hoi nhưng miếng thịt bự bự như kia kìa hihi

[Góc khen] Sau lần trải nghiệm tại Le Monde steak khiến mình quá thất vọng , nên lần