Gogi Từ Chối Phục Vụ Kimchi Vì Bill Ít?

❌GÓC KHÓ HIỂU❌

NHÂN VIÊN GOGI TỪ CHỐI PHỤC VỤ KIMCHI VÌ KHÁCH ĂN BILL ÍT???

Chuyện là hôm nay mình và em gái dù đã ăn tối nhưng vẫn xách cái bụng đi ăn gogi vì thèm 😀
20h tối mình có mặt ở GOGI đường 25/4 và sau nửa tiếng chúng mình đã có đồ ăn kèm panchan có sẵn.

Mình là con nghiện đồ nướng, đã ăn gogi rất nhiều nhưng hôm nay, lần đầu tiên xin thêm bát kimchi (lần thứ nhất) và đã bị từ chối??? 😧😧
Bạn nhân viên bảo hết kimchi, mình ăn tạm những đồ có sẵn trên bàn. Dù rất ngạc nhiên khi nghe quán nướng Hàn hết kimchi :)) nhưng mình vẫn OK vui vẻ CHO ĐẾN KHI bàn bên cạnh xin thêm kimchi và vẫn được phục vụ??? 😀😀
Thế là thôi, mình kết thúc bữa ăn và thanh toán vào lúc 21h.
Vậy lý do là gì khi bàn khác xin thêm thì có còn bàn mình thì ko???
Nếu ko phải do 2 đứa ăn hết bill có 500 nghìn thì mình ko nghĩ ra lý do nào hợp lý hơn.
Dù yêu lắm nhưng có lẽ sau trải nghiệm lần này, mình sẽ ko còn dành tình cảm cho thương hiệu này nữa!

Thân ái và chào tạm biệt Gogi nhé 💔🥲