Chifan - Nướng Trung Hoa (Cơ sở 71 Trung Hòa)
Vì được tặng (sửa lại tí chứ để nhà hàng cho voucher nó hơi kỳ) cái voucher ở **Chifan - Nướng trung hoa** nên tối nay (tối thứ 3, 24/12) bọn mình (nhóm 3 người) quyết định đi ăn ở **cơ sở 71 Trung Hòa**, nhưng cmn đây là quyết định sai làm nhất của mình trong cái tháng cuối năm này.
Về đồ ăn thì mình không muốn nhận xét nhiều, xiên khá bé,không hợp khẩu vị cho lắm. Nói chung là cũng bình thường.
Còn lý do mình sẽ không quay lại nữa là vì sự phục vụ của nhà hàng, quá mức chậm chạp.
> **Tóm tắt đoạn dưới(đoạn dưới vì cáu quá nên viết lan man): gọi đồ 1 lèo từ lúc mới vào (7h20): 10 xiên thịt, 1 đĩa hàu, 2 đĩa thịt bò, 1 đĩa cà tím nướng, 1 đĩa cánh gà, 1 đĩa màn thầu nướng, 1 salad, 1 đĩa khoai lang. Sau 2 tiếng thì đồ cuối cùng cũng ra đủ. Phục vụ quá chậm, đã giục nhiều lần nhưng không ăn thua. Bàn bên cạnh vào sau, gọi đồ sau bọn mình mà ăn xong trước bàn mình 1 tiếng. Anh chị bàn bên còn bảo bạn phục vụ ra đồ cho bàn mình trước đi vì bàn anh chị ăn sắp xong rồi mà bàn mình còn chưa ra được 1/3 đồ. Phục vụ đưa đồ ăn rất nhiều lần bị nhầm, đặt đồ lên bàn, khách đã bảo không phải rồi nhưng vẫn ngơ ngơ. bạn phục vụ cũng không check kỹ bill cũng như lấy bill ở bàn thu ngân để kiểm đồ, hồn nhiên bảo đồ đã ra đủ trong khi vẫn còn 1 mớ chưa thấy mặt mũi đâu.**
Chủ yếu chê vì phục vụ đồ quá lâu. Bọn mình gọi 1 lèo từ lúc vào bàn (7h20), 15p sau trên bàn chỉ mới có coca, uống hết 2 lon coca rồi mà than chưa ra, vỉ chưa ra, đồ ăn thì ra được 3 xiên. Sau 1 hồi thúc giục thì than mới ra, lại tiếp tục giục 1 hồi thì vỉ mới ra tiếp. Ô chứ, mình tưởng quán đồ nướng thì than với vỉ ra cùng nhau luôn mà nhỉ.
Chưa hết. Nhóm mình có trẻ con, mà đồ mất quá nhiều thời gian để ra nên phải đi mua KFC cho các bạn ấy ăn trước (các bạn bé ăn mấy miếng khoai tây rồi ra nhà bóng phía trong tự chơi, nên đừng ai bảo do bọn mình vừa ăn vừa trông trẻ con nên ngồi lâu) Vậy mà tới 15-20p sau lúc mua KFC về thì mới ra được thêm 2 đĩa thịt và 1 đĩa hàu nữa. Tới đây lại phải cảm ơn bàn bên cạnh lần nữa vì đã cho bàn mình mượn đồ gắp để nướng thịt. vâng ạ, ra thịt xong k ra đồ gắp, mình lật tung bàn lên mà không thấy cái đồ gắp ở đâu cả nên chị bần bên bảo lấy tạm của bàn chị mà dùng :) . Ăn hết mẹ chỗ thịt mới ra rồi, chờ tới khi cháy vỉ thì bếp mới ra cho bọn mình thêm được 1 đĩa đồ nữa và phục vụ hồn nhiên bảo đồ của anh chị ra hết rồi đấy ạ.
Mình kiểu sock văn hóa ấy. đồ bọn mình gọi còn 1 nửa nữa mà bạn ấy đã bảo ra hết đồ rồi. Lược 1 đoạn nữa về quá trình chờ đến héo mòn để đồ ra nữa. thì tới 9h11p, 3 xiên gần cuối của bọn mình mới ra, chờ tiếp 10-15p nữa, sau n lần nói với phục vụ "thôi bạn ơi ra nốt đồ cho mình để mình còn đi về" thì 2 xiên cuối cùng của bọn mình cũng được ra nốt.
# Tổng kết: đồ bao gồm: 10 xiên thịt, 1 đĩa hàu, 2 đĩa thịt bò, 1 đĩa cà tím nướng, 1 đĩa cánh gà, 1 đĩa màn thầu nướng, 1 salad, 1 khoai lang. Bọn mình đã phải chờ trong suốt 2 tiếng để được phục vụ đủ đồ. Trong khi các bàn khác đồ ra nườm nượp thì bàn mình vẫn không được đoái hoài, quản lý nhiều lần nhắc nhở ưu tiên bàn mình trước nhưng vẫn không thấy phục vụ nhanh hơn được chút nào. Vì quá trình vừa ăn vừa rén, chỉ ăn hết mà đồ chưa ra thì lại ngồi nhó nhau nên mùi vị món ăn như nào bọn mình chưa đc rõ ràng lắm, 2 điểm nhấn mình nhớ nhất là từng miếng thịt khá bé, hợp với mồm các bạn 5 tuổi, và khoai lang thay vì kéo sợi thì kéo theo cả tảng nguyên đĩa
Gửi tạm cái ảnh mình chụp giữa bữa. Ảnh 1 là xiên sụn gà, ảnh 2 là rau sống của nhà hàng, nhìn vừa héo vừa bẩn :)
#Chifan #71TrungHòa #NướngTrungHoa #KHÔNGBAOGIỜQUAYLẠI
Bạn cần đăng nhập để thực hiện bình luận.
Nếu chưa có tài khoản đăng ký tại đây