Hương Linh Quán - 157 Chùa Láng
Chuyện là trời mưa lạnh + combo bụng đói, đang ở chùa Láng nên em và bạn tạt vào quán ngồi luôn không suy nghĩ :"(((.
Em gọi 6 đĩa gồm : ba chỉ bò mĩ, sụn, nầm, bạch tuộc, ba chỉ và thịt dải. Mỗi đĩa được một nhúm nhỏ, thực sự ít, thậm chí thịt dải còn được cắt mỏng dính và vụn nữa :(((. Ba chỉ bò mĩ, sụn, nầm, ba chỉ, thịt dải được tẩm ướp khá ok. Còn bạch tuộc mặn, không tươi, có vẻ như đã bị để hơi lâu :((. Thái
độ nhân viên chắc vì hôm nay đá bóng nên cũng hơi chán, gọi mãi cũng mới mang thêm bát cho hoặc lấy thêm bơ, thay vỉ.
Đến khi thanh toán thì thực sự sock ạ, hơn 500k cho 6 đĩa, 1 bánh mì và nước :))). Ăn không những không no mà về bạn em còn bị đau bụng nữa.
Vậy nên, nếu ace có đi qua Chùa Láng thì cũng nên xem xét đi lên 1 đoạn, vào Vincom NCT ăn buffet 2 ng giá còn rẻ hơn mà ngon, đảm bảo.
Bạn cần đăng nhập để thực hiện bình luận.
Nếu chưa có tài khoản đăng ký tại đây