Vons Chicken - Trải nghiệm tệ hại và không bao giờ quay lại

[GÓC KHÔNG BAO GIỜ QUAY LẠI]

Vì trời mưa nên mình và bạn rủ nhau đi ăn gà, bình thường bọn mình hay đi Papa’s Chicken cơ nhưng nay hôm nay lại muốn đổi quán nên sau khi lượn một vòng các quán thì mình quyết định đi ăn tại Vons Chicken ở Thế Manor. Và sai lầm của mình bắt đầu từ đây 🙂

Mình không biết do số mình đen, do hôm nay phong thủy không hợp hay mình khó tính nhưng mình đi ăn với một cục tức mang về 🙂 Mình và bạn mình vào quán nhân viên không nỡ được một câu chào, thôi cái này bỏ qua không sao, mình không coi trọng việc đó lắm. Quán lúc đấy chỉ có mình và bạn mình, không có một ai, bọn mình lên tầng 2 ngồi. Nhân viên ra hỏi bọn mình ăn gì, ừ thì mình cũng trả lời là mình ăn nửa con gà sốt bbq với gà chiên sốt.

Vấn đề nằm ở đây 🙂 mình không biết bạn nhân viên đến tháng khó ở hay do bọn mình gọi ít quá, nhưng mình thực sự thực sự rất không vui với cách bạn nhân viên ghi order cho mình. Thái độ lúc bạn ghi order tỏ ra rất khó chịu với mình. Mình biết các bạn đi làm mệt mỏi, nhưng thà như lúc đấy quán đông khách thì mình không nói, nhưng chỉ có mỗi bàn của mình, bạn ra ghi order thái độ với khách, ghi xong bạn cũng về lại quầy bar bấm điện thoại mà???

Và đúng là đầu không xuôi thì đuôi cũng chẳng lọt, đồ ăn cũng làm mình thất vọng. Mình rất dễ tĩnh, thật sự rất dễ tính trong khoản ăn uống. Mình và bạn mình gọi nửa con sốt bbq và nửa con chiên sốt kèm với một cơm nắm, được tặng kèm một trứng hấp. Trứng hấp thì bình thường lắm, mùi hơi tanh nhưng vẫn ăn được, mình chẳng phàn nàn gì. Còn cơm nắm thì làm mình cáu kinh khủng 🙂 khoan chưa nói đến việc cơm nắm là bên quán làm sẵn rồi bỏ vào lo vi sóng quay lại, riêng khoản một đĩa cơm nắm các bạn để nó dính liền với nhau rồi bỏ thêm một nhúm rong biển lên trên cho có thi mình đã không thể chấp nhận được rồi. Bạn nhân viên còn không nỡ nắm lại cho nó đẹp một chút về hình thức nữa, ở nhà em mình mà làm cơm nắm kiểu đấy mình còn đánh cho nữa là quán các bạn mang ra phục vụ khách với giá 50k/đĩa 😂😂😂

Trọng tâm là gà, thì hỡi ơi, đây là lần ăn ở quán gà HQ khiến mình thất vọng nhất từ trước tới giờ. Mình theo các bạn review nên mình chọn gà chiên sốt và sốt bbq. Gà chiên sốt thì mình thấy ngon hơn sốt bbq nhưng nó không ngon như mình nghĩ ý 😂 Chiên sốt thì giống kiểu muối phômai phủ lên, sốt bbq thì khỏi nói, như nước thắng đường thêm ít xì dầu trộn lên thôi😂 chắc mình đen, nên hôm nay ăn phải bỏ tủ lạnh lâu ngày, thịt gà đã nhão nhoét lại gặp không hợp bụng nên giờ mình đang bị tào tháo đuổi đây 😂

Tóm lại trải nghiệm 430k với bữa ăn tối này thì mình sẽ không bao giờ quay lại với Vons. Ảnh thì do mình bực mình từ đầu bữa nên mình ko chụp hai đĩa gà. Và đương nhiên, đây là ý kiến cá nhân với buổi tối tổng kết lại là không ngon cả về vị giác lẫn thái độ nhân viên.

Gạch đá xin phép không nhận, bài đăng chỉ mang tính chất review chân thật🙂

Vons Chicken - Trải nghiệm tệ hại và không bao giờ quay lại