Góc KHÔNG HIỂU VÌ SAO ĐÔNG Chân gà nướng Bà Triệu
Chân gà nướng Bà Triệu
Thấy quán này nổi tiếng đã lâu và lần nào đi qua cũng rất đông nên mò vào ăn thử.
Gà nướng 1 bên đường và chỗ ngồi ăn 1 bên đường nên quán k bê từng món ra cho mình được và làm xong hết rồi để vào khay như thế này, do đó mà đợi đồ ăn như mầm đá, khổ vcd 😞. Thôi thì trót vào đợi rồi chẳng lẽ bỏ đi, tự hứa với bản thân và bạn bè dù có ngon đến mấy cũng không bao giờ quay lại vì đợi chờ quá lâu.
Nhưng chất lượng đồ ăn thì không xứng đáng với những phút giây đợi chờ: chân gà, cánh gá bị cháy quá và đắng 😞
Bánh mỳ thì hơi khô một chút, điểm cộng là bánh nướng cả cái chứ k phải cắt đôi 2 nửa nên vẫn còn ruột ở trong, ai thích ăn đẫm tẩm bơ 2 mặt thì chắc là sẽ k thích.
Dưa chuột ngon.
Quay lại k? Như đã nói ở trên rồi, có ngon đến mấy mà đợi lâu cũng k quay lại, và thực tế là chả có lý do quay lại với mấy cái chân gà cháy, tẩm ướp bình thường này cả :(
Bạn cần đăng nhập để thực hiện bình luận.
Nếu chưa có tài khoản đăng ký tại đây