Góc Không HiểuMình Thực Sự Không Hiểu Vì Sao Coco Ở Vn Không Một Ai Chú Ý

GÓC KHÔNG HIỂU

Mình thực sự không hiểu vì sao Coco ở VN không một ai chú ý, trong khi nó là hãng số 1, số 2 ở quê hương trà sữa Đài Loan.

Nguyên 1 cốc Trà sữa matcha trân châu này là 44k, size L. Size M thì chắc chỉ xấp xỉ 35k. Rẻ chỉ bằng 70% các thương hiệu bình dân khác. Thương hiệu cao cấp hơn càng không bàn tới, chắc giá chỉ bằng 50-60%.

Cốc này mình mua ở Coco Duy Hưng. Quán vắng, chờ 1p là có đồ. Nhân viên toàn nam, ngoan và lễ phép.

Về chất lượng thì mình thấy matcha thơm, trân châu dẻo quẹo, không quá ngọt. Mình uống rất ít đường nên trà thơm nhẹ thoang thoảng chứ không ngọt gắt. Bạn nào uống tầm 50 đừơng thì vị matcha sẽ rõ hơn rất nhiều. Mình cũng rất thích trân châu tuyết nhỏ xíu ở đây. Nghe nói dòng yakult đặc trưng của hãng cũng rất ngon nếu bạn nào thích vị chua và ngọt đậm hơn.

Khá tiếc cho thương hiệu này, hiện giờ số cửa hàng ở HN chỉ còn vài ba, mặc dù về chất lượng mình đánh giá cao hơn Ding Tea, Royal tea mọc vẫn nhan nhản.