Lẩu Ngọc Dũng - Review chi tiết
Hnay hội mình có 5 người đi ăn 1 bừa liên hoan chia tay đứa bạn đi du học. Hội mình có qua "lẩu ngọc dũng" còn gọi là nhà hàng ngọc dũng ở số 2 phố thiên hiền, mỹ đình, hà nội. Quán có chương trình lẩu 119k/ng. Quán sạch sẽ. Đồ ăn thì nhiều miên man. Khi các bạn vào quán gọi suất buffe lẩu 119k thì sẽ dc 1 tờ giấy và tích tích các đồ ăn trong giấy để bê ra (sáng tạo và hay) =)))) hội mình ăn 5 lần 😂😂😂😂 (toàn hốc nhiều😂😂😂). Lần 1 thì gọi ALL luôn =))) lần 2 3 4 5 thì gọi các món thích thôi. Nước chấm thì là từ chai chin su đổ ra thôi chứ k pải nước pha j đó như quán khác đâu. Có thịt bò, hải sản, gà, vịt,... nhưng... có 1 chữ "nhưng" hải sản ăn kiểu k tươi. Nó như kiểu để lâu rồi hay sao ý, nó bở và k ổn (nhất là tôm). Chữ "nhưng" thứ 2 là quán rất hay ĂN BỚT ĐỒ. Khi bạn tích 25 món chả hạn thì họ chỉ bê ra 16 17 món thôi. Khi bạn tích 12 món thì bê ra 8 món thôi. Khi mình hỏi thì nhân viên kêu "có rồi" =)))). Lúc đầu mình tưởng k tích cơ nhưng test thử 1 lần thì rõ ràng toàn ăn bớt. K thể nói khách đông mà quên dc vì hôm nay ngày bt. Khách trong quán rất ít. Toàn ngồi chơi buôn dưa. Điểm khen là mỗi bàn ăn là dc 1 nhân viên để ý phục vụ nhưng còn những nhân viên khác rảnh là ngồi chơi thôi =)))) quán rất đông nhân viên (hiện tại còn tuyển thêm nhân viên cơ thấy ghi cả biển tuyển nhân viên). Phục vụ nhân viên lẫn bảo vệ rất ok. Hội mình hết 660k (5ng buffe 119k và 1 chai táo mèo 65k) mình thấy với sinh viên như mình là giá ổn rồi. Quán k có page để mình phản ánh và đánh giá :( chán thật.
Bạn cần đăng nhập để thực hiện bình luận.
Nếu chưa có tài khoản đăng ký tại đây